Hồi 05 giờ ngày 26 tháng 07 năm 2017, Cha Quản Xứ Phao lô Vũ đức Vượng đã dâng thánh lễ mừng kính Hai Thánh Gioa Kim và Anna để cầu nguyện cho giới Hiền mẫu của giáo xứ nhân ngày bổn mạng cũng như quý Soeur, quý Chị nhận bà Thánh Anna làm bổn mạng.

     Cha Phao lô đã chia sẻ với cộng đoàn:… “Hôm nay, kính nhớ thân phụ và thân mẫu Đức Maria, người tín hữu chúng ta cũng hãy nhìn lại đời sống gia đình chúng ta. Và giới hiền mẫu mừng lễ bổn mạng hôm nay cũng có dịp nhìn lại vai trò làm vợ, làm mẹ của chúng ta trong đời sống gia đình”…. “Chỗ đứng của người phụ nữ, vị trí của người mẹ, người vợ cho dù khiêm tốn, ẩn khuất cách nào, thì với cách nhìn của Thiên Chúa, và trong sự “vận dụng” đầy sáng tạo và quyền nãng của Thiên Chúa, đã, đang và mãi mãi “cần thiết ghê gớm” cho công trình của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng: Người phụ nữ chiếm một vai trò quan trọng, rất quan trọng, trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Hội Thánh, chắc chắn đó không phải là một sự “cường điệu” quá đáng để “nịnh đầm” quí bà, quí cô, mà là một khẳng định có nền tảng trong truyền thống của Giáo Hội.

Vai trò quan trọng của phụ nữ đó cũng âm vang nơi cuộc đời của Thánh Anna. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Gioakim và Anna đã để đức lại cho Đức Maria, thì ngày nay, chúng ta, những người đang sống đời làm cha làm mẹ trong các gia đình, chúng ta cũng hãy ý thức vai trò phải để đức lại cho con cái chúng ta. Cái đức đó chúng ta đã nghe trình bày trong cả hai bài đọc một và hai hôm nay:

Trong bài đọc một trích sách Phương Ngôn: “Ai tìm được một người vợ tài đức. Trọn đời nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành chứ không phải sự dữ… Duyên dáng thì giả dối, nhan sắc thì hão huyền, người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng”.

Và bài đọc hai trích Thơ Thánh Phêrô: “Chị em đừng lo trang điểm bên ngoài, nhưng hãy trang điểm con người nội tâm bằng trang sức không hư nát, bằng tâm hồn yên lặng và hiền lành”.

Thánh Anna cũng như Đức Maria chắc chắn đã sống được những tâm tình đạo đức đó và đã để đức lại cho con cái.

Lịch sử Giáo Hội đã rực sáng lên, đã tỏa ngát mùi hương thơm thánh thiện với những người phụ nữ như Mo-ni-ca, như Tê-rê-xa Hài đồng Giêsu, như Anê Lê thị Thành, như Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta… Chính những gương mặt tuyệt vời đó, những người phụ nữ khiêm hạ, hiền lành thánh thiện đó đã vun xới cho Ngôi Nhà Hội Thánh thêm đẹp thêm xinh, cho Tin Mừng Chúa Kitô vang vọng mạnh mẽ đến muôn vạn trái tim con người.

Chính vì thế, mỗi một người mẹ, người vợ Công giáo cần phải luôn trang bị cho mình một quan tâm sâu sắc và một cảm thức bén nhậy về sứ vụ tông đồ, về công cuộc loan báo Tin mừng. Điều cần thiết nhất mà chúng ta có thể và phải trao cho con cái chúng ta đó là chính Chúa Kitô.

Và như thế, những công việc xem ra tỏn mỏn thấp hèn như đi chợ, nấu ãn, như nuôi con, vá áo, những hy sinh thầm lặng của những người mẹ dù nghèo nàn vất vả vẫn can đảm nuôi dạy con nên người, vẫn trung thành trong bổn phận làm mẹ làm vợ cách tuyệt vời, thánh thiện… Những công việc đó, những trái tim đó, những hiện diện đó là những ngọn lửa đang thắp sáng ngôi nhà thế giới, đang sưởi ấm gia đình nhân loại. Trong ngôn ngữ của Kinh thánh,  đó là chính những người “lính canh được Thiên Chúa cắt đặt trên các tiền đồn của thành trì Thiên Chúa” mà phần nào bài hát Huyền Thoại Mẹ bất hủ của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn tả: “Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù, mẹ ngồi dưới cơn mưa… Mẹ là gió uốn quanh, trên đời con thầm lặng, trong câu hát thanh bình, mẹ làm gió mong manh…”.

Hình ảnh của người Mẹ Việt Nam rất là âm thầm. Và gia đình của Gioakim và Anna cũng như gia đình Nagiarét cũng là một cuộc sống âm thầm như vậy. Nhưng con Thiên Chúa đã hiện diện trong gia đình đó để nâng tất cả những gì là âm thầm, là khiêm hạ lên cao.

Kính nhớ các bậc sinh thành thánh thiện của Chúa Giêsu, mừng lễ bổn mạng của giới Hiền mẫu, mỗi người chúng ta ý thức được tầm quan trọng của đời sống gia đình, của vai trò các bà mẹ trong việc xây dựng giáo hội và xã hội. Xin cho tình yêu của Chúa trở thành chất keo ràng buộc mọi người trong gia đình, để mỗi gia đình của các bà đều là những gia đình rập theo khuôn mẫu của gia đình Nagiarét, và mỗi một bà đây đều là một Anna, là một Maria”.

Thánh lễ mừng kính bổn mạng giới Hiền mẫu kết thúc trong sự trang nghiêm và thánh thiện, các Hiền mẫu còn tiếp tục ngày lễ mừng kính bổn mạng bằng những tiết mục văn nghệ, đóng góp những lời ca tiếng hát của chính các bà, các mẹ góp phần cho ngày vui của giới Hiền mẫu thêm phần sôi nổi và hào hứng.

Bình Đông.