Chung tay phục vụ theo linh đạo Don Bosco

Trong bầu khí hân hoan của Đại lễ Phục Sinh, Chúa nhật ngày 05/04/2026 vừa qua, Nhóm Sinh viên Don Bosco (SOB) cùng quý Cộng tác viên Salêdiêng và Giới trẻ Giáo sở Don Bosco Đà Lạt đã tổ chức ngày hội chợ Phục Sinh cho hơn 600 em thiếu nhi tại Giáo xứ Tu Tra, Giáo hạt Đơn Dương.

Tu Tra vốn là một giáo xứ truyền giáo đặc thù, nơi có đến gần ba phần tư thiếu nhi là đồng bào thượng, đời sống sinh hoạt và điều kiện học tập của các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, ngày hội không chỉ là một dịp vui chơi đơn thuần, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu và sự quan phòng từ Thiên Chúa. Tình yêu ấy được cụ thể hóa qua tinh thần dấn thân phục vụ theo linh đạo của Cha Thánh Don Bosco – luôn ưu tiên dành trọn trái tim cho người trẻ, đặc biệt là những em nhỏ nghèo khó.

Niềm vui Phục Sinh lan tỏa nơi vùng xa

Ngay sau Thánh lễ mừng Chúa sống lại, từ 8 giờ 30 sáng, khuôn viên hội trường giáo xứ đã trở nên rộn ràng khi hơn 600 em thiếu nhi cùng nhau quy tụ. Những điệu múa cử điệu sinh động do các bạn sinh viên nhóm SOB và các em thiếu nhi biểu diễn đã hâm nóng bầu khí, mở ra một ngày hội tràn đầy sức sống và hy vọng.

Hiện diện trong ngày vui, Cha phó Giáo xứ Tu Tra – Tôma Thiện Lê Nguyễn Thanh Nhu – đã gửi lời chào mừng và chúc mừng Đại lễ đến quý Cha, quý tu sĩ, các bạn sinh viên và toàn thể thiếu nhi. Ngài đã dâng lời cầu xin Chúa thánh hóa, chính thức khai mạc ngày hội và mời gọi mọi người cùng sống niềm vui của Đấng Phục Sinh trong tinh thần hiệp thông, sẻ chia.

Trong ánh mắt hồn nhiên của các em, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Với nhiều em nhỏ nơi đây, đây là một trong những dịp hiếm hoi các em được hòa mình vào một ngày hội đông vui, ấm áp tình thân và đầy ắp tiếng cười.

Tinh thần Don Bosco: Hy sinh và trao ban

Ngày hội quy tụ 25 gian hàng trò chơi đa dạng, tạo cơ hội cho các em vừa được vui chơi thỏa thích, vừa thử tài khéo léo để nhận về những tấm phiếu thưởng. Từ những thành quả đó, các em có thể tự tay “đổi lấy” những phần quà thiết thực tại “Siêu thị Don Bosco” như dụng cụ học tập, bánh kẹo, nhu yếu phẩm và vật dụng gia đình…

Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng gói trọn sự hy sinh, công sức chuẩn bị và tấm lòng quảng đại của những người trẻ mang tinh thần Salêdiêng. Qua đó, các em thiếu nhi cảm nhận được rằng, dù trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn luôn hiện diện và yêu thương các em qua những bàn tay nối dài của cộng đoàn.

Ngày hội khép lại nhưng dư âm của niềm vui Phục Sinh vẫn còn đọng lại trên những nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi Tu Tra, minh chứng cho một sức sống mới – sức sống của Đức Kitô đang hiện hành giữa dòng đời.

Thông Xanh