Sáng ngày 01/06/2026, hòa trong bầu khí linh thánh tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã hân hoan cử hành Thánh lễ Khấn trọn đời cho 12 Nữ tu, đồng thời mừng kỷ niệm Ngân khánh (25 năm) và Kim khánh (50 năm) khấn dòng cho 18 Nữ tu. Dù thời tiết đổ mưa lớn, ngày đại lễ vẫn bừng sáng ngọn lửa nhiệt thành dấn thân và tinh thần hiệp thông trọn vẹn của muôn tâm hồn.

Kiên vững bước đi giữa cơn mưa hồng ân

Dù thời tiết có chút bất lợi với những cơn mưa không ngớt từ sáng sớm, Linh địa Đức Mẹ Tà Pao vẫn rộn ràng đón bước chân của đông đảo quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa từ khắp các ngả đường tuôn về hiệp thông.
Đúng 7g30, bài ca nhập lễ ngân vang, đoàn rước trang nghiêm gồm Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, quý cha đồng tế, Ban Điều hành Hội dòng, cùng 12 khấn sinh và 18 nữ tu mừng kỷ niệm tiến lên lễ đài để bắt đầu Thánh lễ.

Mở đầu phụng vụ, Đức cha Đaminh đã nêu bật ý nghĩa thiêng liêng của ngày hồng phúc qua tâm tình:“Tình yêu Chúa ấp ủ đời con, Chúa là tất cả gia nghiệp đời con”. Ngài nhấn mạnh rằng, dẫu trời đổ mưa, nhịp bước của các chị em vẫn rộn ràng và ý chí dâng hiến vẫn kiên vững, không hề lay chuyển.

Đời thánh hiến: Giao ước tình yêu và sứ mạng hiện diện nơi “thánh giá” cuộc đời

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Đaminh đã quảng diễn về đời sống thánh hiến như một giao ước tình yêu hôn phối thiêng liêng với Thiên Chúa, để thuộc trọn về Đức Kitô và được sai đi loan báo Tin Mừng. Khởi đi từ lời ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa luôn chủ động mời gọi và đính ước với con người bằng tình yêu thân tình ngay cả khi con người còn yếu đuối. Khi cảm nghiệm được tình yêu tuyệt hảo ấy, người tu sĩ sẽ can đảm đặt trọn tương lai trong tay Chúa, dám“coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô”(Pl 3,8-14) và sẵn sàng bán đi những gì mình có để mua cho bằng được viên ngọc quý Thánh Thể.

Từ sự gắn kết mật thiết đó, Đức cha mời gọi các Nữ tu dấn thân “ra đi” để trở nên dấu chỉ tình yêu giữa thế giới còn nhiều đau khổ. Ngài trao gửi lời huấn dụ sâu sắc:“Người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ cầu nguyện dưới chân Thánh giá Chúa, mà còn phải hiện diện dưới chân những ‘thánh giá’ của con người hôm nay – đó là người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, những gia đình đổ vỡ, những người trẻ mất phương hướng, và những tâm hồn khao khát tình thương.”

Nhân dịp này, Đức cha cũng đặc biệt hướng lòng tri ân đến các nữ tu cao niên, đau bệnh không thể hiện diện trực tiếp. Ngài khẳng định các chị luôn ở trong trái tim Hội dòng, đồng thời mời gọi mọi người không ngừng làm mới lại tiếng “Xin vâng” mỗi ngày để thắp sáng ngọn lửa thánh hiến.

Dấu ấn giao ước và lời hứa tín trung

Sau bài giảng là Nghi thức Khấn dòng long trọng và đầy xúc động:

Khấn trọn đời:Lần lượt 12 khấn sinh tiến lên cung thánh để tuyên khấn vĩnh viễn, đón nhận Thánh giá và nhẫn giao ước, chính thức thuộc về Hội dòng trọn đời.
Kỷ niệm hồng ân khấn dòng:Tiếp đó, 13 nữ tu mừng Ngân khánh (25 năm) và 5 nữ tu mừng Kim khánh (50 năm) đã tiến lên lặp lại lời khấn dòng, một lần nữa trao hiến cuộc đời, dâng lời tạ ơn, tạ lỗi và xin ơn trung thành đến cùng.

Thánh lễ đạt tới đỉnh cao trong phần Phụng vụ Thánh Thể, nơi các chị em đặt trọn tâm tình như của lễ hiến dâng trên bàn thờ. Lời hiệp nguyện của Đức cha chủ tế, cùng hơn 70 Linh mục đồng tế và đông đảo cộng đoàn đã quyện hòa, làm nên một hiến lễ tạ ơn vô cùng sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách đã thay mặt Hội dòng dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha Đaminh, quý Cha Giám tỉnh, Cha Tổng Đại diện, quý cha Bề trên, quý cha giáo, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Thánh lễ khép lại, niềm vui tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc gia đình đơn sơ. Một ngày đại lễ trôi qua nhưng lòng hân hoan dâng hiến và lý tưởng “hiện diện nơi các thánh giá cuộc đời” chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi trong hành trình sứ vụ của các chị.

Truyền thông giáo hạt Bảo Lộc & MTG Đà Lạt