Ngày 06/06/2025 là ngày Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt cảm nếm hồng ân lớn lao cách đặc biệt vì được quy tụ về bên Mẹ Núi Cúi để tổ chức Thánh lễ Tuyên khấn Vĩnh viễn cho 12 chị và mừng kỷ niệm Hồng ân Thánh hiến của 1 chị Ngọc khánh, 7 chị Kim khánh và 17 chị Ngân khánh Khấn dòng. Việc tổ chức lễ khấn xa nhà dòng lại là dịp để chị em “lên Núi” với Chúa. Cuộc lên núi được Mẹ Núi Cúi giang tay chờ đón và đồng hành.
Trung tâm Hành hương Mẹ Núi Cúi hôm nay nắng nhẹ, mát lành giữa tiết trời mùa hạ oi nồng. Ngay từ sáng sớm, các đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về: xe màu khói bụi từ miền Bắc vào, xe bon bon từ miền Trung tới, những chuyến xe miền Tây cũng đỗ vội, xe miền Sài Gòn, Đồng Nai cũng nườm nượp tuốn về, chưa kể những chuyến xe từ quê hương Bảo Lộc, Đà Lạt đã có mặt tự bao giờ! Một điều ngạc nhiên là cả khách hành hương và mọi người dù tấp nập nhưng vẫn thứ tự nhịp nhàng tiến về linh đài.
Sau những phút đón tiếp nói cười hân hoan, buổi tâm ca mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để đúng 9g00, bài ca nhập lễ dặt dìu nâng bước mọi người vào phụng vụ thánh lễ. Cùng đồng tế với Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt là hơn 130 Linh mục từ các giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ Tuyên khấn có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân, thân nhân và quý khách xa gần.
Ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, Đức cha Đaminh đã gợi lên tâm tình và ý nghĩa của thánh lễ đầy linh thiêng và cao quý. Đặc biệt, ngài đã dựa vào các bài đọc Lời Chúa để giải thích về hồng ân thánh hiến. Quả vậy, “không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em…” (Ga 15,16). Sách ngôn sứ Hôsê, cũng diễn tả mối hôn ước thật đẹp. Qua đó ta thấy Thiên Chúa không chỉ là Đấng quyền năng mà còn là người tình tha thiết, Ngài không mỏi mệt kiếm tìm dù con người lắm khi bất trung. Đức cha còn khéo léo nối kết đoạn Lời Chúa như thể dành riêng, như để viết lên trái tim của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô …” (Gl 6,14). Để từ tình yêu ấy, chị em sống hiệp thông với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh, yêu Ngài bằng cả trái tim; đồng thời cũng lan tỏa tình yêu ấy cho tha nhân.
Ngay sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên khấn và lặp lại lời khấn thật cảm động. Việc chị em can đảm tuyên hứa trọn đời dâng hiến không chỉ nói lên tình yêu và ý chí mãnh liệt của bản thân nhưng đã nói lên tình Chúa đã yêu từ trước muôn đời.
Nghi thức kết thúc bằng việc Chị Tổng Phụ trách đại diện Hội dòng chính thức đón nhận chị em làm thành viên vĩnh viễn của Hội dòng. Một hình ảnh đẹp, những vòng tay mở rộng đón tiếp vào sự hiệp thông huynh đệ ngọt ngào. Sự hiệp thông càng thêm sâu sắc và ý nghĩa qua Hy Tế Bàn Thờ mà Cộng đoàn tham dự ngay sau đó.
Cộng đoàn phụng vụ tiếp tục cùng hiệp thông trong tâm tình sốt sắng, thánh thiện. Hơn ai hết, Chị em Hội dòng cảm nhận tình yêu Chúa cách đặc biệt. Vì vậy, trong lời cám ơn cuối thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách đã mượn tâm tình của Mẹ Maria để thưa lên “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” để dâng lời tạ ơn vì muôn hồng phúc Chúa thương ban, tri ân Đức cha, quý Cha và từng người vì những ân nghĩa đã dành cho Hội dòng. Vâng, tình yêu Ngài viết kín cả tâm tư…
Kết thúc thánh lễ, Hội dòng đã mời Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân, thân nhân và quý khách cùng chung vui trong bữa tiệc ấm cúng tại phòng ăn Nhà Đa Năng của Trung tâm Hành hương Mẹ Núi Cúi.
Ngày lễ đã hết, niềm vui đã khép lại nhưng lại đang mở ra những tấm lòng phơi phới đi vào giữa lòng đời.
Truyền thông Mến Thánh Giá Đà Lạt