Trong những tất bật xô bồ và những gì bình dị của cuộc sống thường ngày, trong thời tiết lành lạnh và ánh nắng mai của trời Đàlạt, khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt như vui hơn, rộn ràng hơn khi 94 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ các hội dòng, các chủng sinh và bà con giáo dân từ nhiều nơi trong giáo phận tụ họp về đây quanh vị cha chung để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn.
“Hôm nay Giáo Hội toàn cầu mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, nhờ lời chuyển cầu và theo gương của ngài, chúng ta cầu xin cho Tin Mừng của Chúa được loan báo đến tận cùng thế giới.
Giáo phận cũng chọn ngày hôm nay để khai mạc Năm Truyền Giáo. Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, Đức Thánh Cha đã kêu gọi Giáo Hội hãy ra khơi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Giáo Hội Việt Nam chọn năm nay là Năm Truyền Giáo. Giáo Phận Đàlạt chúng ta rất nhiệt thành để thi hành sứ mạng cao cả này.
Hôm nay cũng kỷ niệm giáp 12 năm tấn phong Giám Mục … Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho đàn chiên của Chúa luôn được chăm sóc bởi những mục tử hiền lành, khiêm nhường và thánh thiện.
Để hồng ân của Chúa xuống tràn đầy trên chúng ta, cuối thánh lễ, với lòng khoan hồng của Hội Thánh, tôi sẽ ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá … ít nhất trong giờ phút này, chúng ta hãy nói lên với Chúa rằng chúng ta tin vào tình yêu thương và quyền năng của Ngài. Sự sám hối và quyết tâm …
…Tôi cũng muốn nhân dịp sám hối này, nói lên với Cha Tổng, Quý Cha, Linh Mục đoàn là anh em của tôi, nói với nam nữ tu sĩ, anh em chủng sinh, nói với tất cả anh chị em : chắc chắn suốt 12 năm qua, tôi cũng còn nhiều tội lỗi, nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Trước hết làm cho khuôn mặt của Hội Thánh ở địa phương này chưa được tươi trẻ, chưa được đẹp đẽ như ý Chúa muốn và cũng làm phiền lòng nhiều người khác, tôi xin tất cả tha thứ và cầu nguyện để bước vào năm thứ 13 của đời Giám Mục, tôi trở nên Giám Mục mới, tốt hơn như ý Chúa muốn…”.
Những tâm tình của Đức Cha Phêrô, đã nói rõ những ý nghĩa của thánh lễ hôm nay, mọi tâm hồn như được hiệp nhất và sốt sắng hơn.
Sau bài đọc II, thầy Phó Tế đã giới thiệu với Đức Cha các thừa sai, thay mặt cho mọi thành phần trong Giáo Phận để nhận lệnh lên đường loan báo Tin Mừng.
Qua các bài đọc Lời Chúa, với truyền thống tốt đẹp của giáo phận, Đức Cha đã chia sẻ và vạch ra những việc phải làm trong năm truyền giáo :
1.Siêng năng, bền bỉ cầu nguyện.
2.Luôn biết nói về Chúa.
3.Sống thái độ Tin Mừng.
4.Truyền giáo ngay trong đời sống gia đình .
5.Phải ý thức ơn gọi được sai đi.
Bên cạnh đó ngài còn kêu gọi : “Tôi xin từng anh chị em hãy hiệp thông và đồng hóa mình trong nghi thức sai đi, không một ai bị loại trừ. Chúng ta hãy tin tưởng, cầu nguyện và nổ lực. Kể từ giờ phút này, Giáo Phận chúng ta một lòng, một ý để vượt qua tất cả những khó khăn và chắc chắn phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận thập giá …”
Sau bài giảng, Đức Cha đọc Lời Nguyện, làm phép và trao sách Phúc Âm cho 12 vị thừa sai (gồm Linh Mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, giáo lý viên, ca đoàn, thiếu nhi). Đây là những người đại diện, vì Đức Cha đã nói : “Anh chị em có thể thấy một trong những vị này là đại diện cho mình, không bỏ sót một thành phần nào. Vì thế, chúng ta cầu nguyện cho những người được sai đi có nghĩa là cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Tôi xin chân thành cám ơn 12 người hôm nay được chọn tiêu biểu, không phải chỉ để trình diễn nhưng để nói lên khát vọng của mình muốn đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người”.
Cuối thánh lễ, cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh, đã thay mặt giáo phận dâng lên Đức Cha những tâm tình thật sâu lắng : “Chúng con hiểu được Đức Cha muốn thật sự tiếp nối công việc truyền giáo của các bậc tiền bối, trong đó khuôn mặt Đức Cha Gioan Cassaigne, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm thật chói sáng cho Giáo phận. Chúng con hiểu tại sao Đức Cha quan tâm đến giới trẻ, đến anh em dân tộc ít người. Vì giới trẻ là tương lai của Hội Thánh và anh em dân tộc ít người chính là đối tượng ưu tiên mà Tin Mừng của Chúa phải được loan báo để trung thành với nguyện vọng của Chúa Giêsu, trung thành với các bậc chủ chăn tiền bối khi đặt các mục tử ở vùng cao nguyên Đàlạt này.
Chúng con thật sung sướng và hãnh diện được nhắc lại những điều này và càng giúp chúng con xác tín hơn nữa con đường đem Chúa đến cho tha nhân, đòi buộc chúng con một lòng với Đức Cha là đấng kế vị các thánh tông đồ, để chúng con lãnh nhận bài sai, được sai đi đến với những người nghèo, đến với những người cần nghe được tiếng nói của Tin Mừng, tiếng nói của niềm hy vọng.
Trong ngày lễ hôm nay, một đàng kỷ niệm 12 năm Đức Cha được tấn phong Giám Mục, một đàng Đức Cha khai mạc năm Loan Báo Tin Mừng cho cả Giáo Phận Đàlạt thân yêu, chúng con hết sức hân hoan dâng lên Đức Cha lời chúc mừng và thưa với Đức Cha, chúng con như có một nhiệt tình tông đồ mới đầy tràn lửa Thánh Thần, để đem Chúa Giêsu, Đấng duy nhất cứu độ trần gian đến với anh em nghèo khổ của chúng con, không chỉ tại nơi đây mà còn ở nhiều nơi chúng con có dịp tiếp xúc và đi tới…”
Với những tâm tình rất đơn sơ và thân ái, Đức Cha đã cám ơn và ngài nói : “Tôi rất xúc động, rất tin tưởng và cảm thấy được thêm nhiều sức mạnh, thêm nhiệt tình để thi hành sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Không bao giờ và chẳng lúc nào tôi không cảm thấy hạnh phúc và bình an khi được sống trong giáo phận này để yêu thương và phục vụ, nhưng đặc biệt để cộng tác với anh chị em. Tôi hết lòng cám ơn các cha là những người mà tôi coi như anh em ruột thịt, đến các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, chắc chắn là những người cộng tác rất đắc lực của tôi, đến với tất cả anh chị em, không trừ một ai, nhưng nếu thỉnh thoảng, tôi có “đá lông nheo” với giới trẻ hay với anh em dân tộc ít người, thì chuyện đó cũng cho thêm tươi cuộc đời chứ không có sự phân biệt nào hết … Chớ gì đây là một năm tràn đầy hồng phúc của Chúa, một năm nổ lực hy sinh của Giáo Phận để đem Chúa đến với tất cả mọi người. Niềm vui lớn lao và phần thưởng của chúng ta rất thiêng liêng, không căn cứ vào những con số, chúng ta chỉ căn cứ vào nhịp đập của con tim mình, yêu mến Chúa yêu mến tha nhân, chúng ta sẽ hết lòng phục vụ Chúa, phục vụ anh em”.









