Trong hai ngày 06 và 07 tháng 12 vừa qua, cả giáo xứ Chánh Tòa đã có nhiều sinh hoạt để mừng lễ thánh Nicolas, bổn mạng giáo xứ. Trong suốt một tháng trước đó, nhiều việc đạo đức được thực hiện để giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày “Giổ Tổ” này. Các gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ cùng nhau đi Đàng Thánh Giá vào các buổi chiều thứ Hai (cho giới hiền mẫu), thứ Tư (cho giới gia trưởng), thứ Sáu (cho giới trẻ). Các em thiếu nhi đã sôi nổi, nhiệt tình hưởng ứng các câu hỏi tìm hiểu về giáo xứ, về giáo phận vào mỗi ngày Chúa Nhật do cha Sở khởi xướng, để qua đó, như ngài nói : “Khi chúng con hiểu được về giáo xứ, hiểu được về truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối, cha ông chúng ta, chúng con sẽ thêm lòng yêu mến giáo xứ nhiều hơn”.

Vào chiều thứ Bảy, 06.12, cả gia đình giáo xứ đã quây quần bên nhau trong ngôi nhà thờ được xây dựng từ những năm 30, ngôi nhà thờ đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện, đã khắc ghi biết bao công lao của các bậc tiền nhân. Đầu thánh lễ, cha Sở và đại diện các giới niệm hương trước tượng thánh Tổ được đặt trang trọng tại gian cung thánh, với những tâm tình, những lời cầu nguyện và những quyết tâm của từng giới được dâng lên, xin cho mọi người được biết noi gương thánh nhân biết sống yêu thương và làm cho Danh Chúa được cả sáng. Những giây phút thật linh thiêng và ấm cúng khi con cháu lặng yên bên vị Tổ của mình để tưởng nhớ đến các tông đồ tiền bối, đến hết mọi thế hệ đã góp phần xây dựng giáo xứ được như ngày hôm nay.

Trong bài giảng lễ, một lần nữa, cha Sở đã nhắc lại về lịch sử đáng tự hào của giáo xứ, về những con người và đặc biệt về lý do tại sao thánh Nicolas được chọn làm bổn mạng của giáo xứ, cũng thật đơn giản như cha Céleste Nicolas xưa kia đã trả lời khi được hỏi : “Chỉ vì lòng biết ơn”.

Sau thánh lễ, đại diện các giới, các giáo khu, các ca đoàn, các ban nhóm phục vụ, ngay cả các em thiếu nhi cùng quây quần trong nhà hội Gioan 23 chia sẻ bữa cơm tối thật nhiều ý nghĩa. Ca đoàn Nicolas cũng kỷ niệm 6 năm thành lập qua bài hát truyền thống “Tesca” (Têrêsa – Sêraphim – Kitô Vua) và trích đoạn giáo trường ca…

Tưng bừng và đầy hân hoan trong sáng Chúa Nhật 07.12, giới thiếu nhi đã nôn nao chờ đợi ngày hôm nay, vì các em sẽ được tham gia Hội chợ, “Hội vui thánh Nicolas”. Đã thành truyền thống, Hội vui này được tổ chức hàng năm để mừng lễ thánh bổn mạng, nhưng với các em, ngoài niềm vui được chơi còn là kết quả của sự cố gắng trong việc học giáo lý, tham dự các việc đạo đức và tự rèn luyện. Mọi người như muốn được hòa quyện trong niềm vui của các em, từng phần thưởng được nhận, từng gói quà được bóc ra, từng viên kẹo, chiếc bánh được chia sẻ… những hình ảnh tràn đầy yêu thương.

Tuy mệt nhưng nhiều thành viên trong ban Giảng Viên Giáo lý tiếc rẻ, vì gian hàng của mình bị “phá sản” quá sớm, các em chơi thật giỏi, thật hăng say, phiếu thưởng cho các em trúng thưởng liên tục được tăng thêm nhưng vẫn không đủ đáp ứng …

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những cụ già khi đứng nhìn bầy trẻ vui chơi, nhìn những khuôn mặt của trẻ thơ đơn sơ đón nhận những gì Giáo Xứ đã làm cho các em, mọi người như thấy tâm hồn bừng lên ngọn lửa yêu thương với quyết tâm góp phần xây dựng giáo xứ và sống làm chứng nhân trong năm Loan Báo Tin Mừng.