LỜI MỞ ĐẦU

Lời của Ngài làm cho con được sống”, tác giả Thánh vịnh đã nói với chúng ta như thế trong Thánh vịnh 119, với 176 câu ca ngợi nét đẹp của Lời Thiên Chúa bằng những hạn từ rất phong phú. Thánh Ambrôsiô viết: “Lời Thiên Chúa là chất sống còn của tâm hồn chúng ta; nó nuôi dưỡng, duy trì và cai quản linh hồn; không gì ngoài Lời Thiên Chúa có thể làm cho linh hồn con người được sống.” Môsê làm sáng tỏ cùng một mối liên hệ chặt chẽ này giữa Lời Thiên Chúa và đời sống, khi ông nói với dân: “Đó không phải là một lời trống rỗng đối với anh em, mà đó là sự sống của anh em” (Đnl 32,47), còn Đức Giêsu thì trả lời cho tên Cám Dỗ rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)

Cuốn sách này có mục đích đón nhận ý tưởng vĩ đại về một lời trở thành sự sống. Mối quan tâm trường kỳ của chúng tôi là cho thấy Lời Thiên Chúa soi sáng và chất vấn cuộc sống của chúng ta như thế nào. Không chỉ cuộc sống của con người nói chung, với những vấn đề muôn thuở, mà cả cuộc sống và những thách thức mà chúng ta đang được kêu gọi đương đầu cách cụ thể mỗi ngày trong Giáo Hội và trong xã hội.

Sách này đã ra mắt trong năm Giáo Hội công giáo dành cho Lời Thiên Chúa, được coi như một cách góp phần khiêm tốn vào Thượng Hội Đồng Giám Mục bàn về chủ đề này hồi tháng 10 năm 2008. Sách lấy lại một phần những suy tư ấn hành vài năm trước dưới tựa đề Ci ha parlato nel Figlio[1], được bổ túc bằng những bài suy niệm ở Phủ Giáo hoàng, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI, trong Mùa Chay năm 2008.

Phần trước Phần tiếp