ĐÀ LẠT – Hòa chung nhịp đập với hàng triệu hội viên Legio Mariae trên toàn thế giới, sáng ngày 25/03/2026, Curia Chính Tòa Đà Lạt đã long trọng tổ chức Đại lễ Acies truyền thống tại Nhà thờ Đa Lộc. Đây là dịp để các chiến sĩ của Đức Mẹ tái khẳng định lòng trung thành và tinh thần dấn thân phục vụ Giáo hội.

Lời tuyên xưng đức tin: “Toàn thân con thuộc về Mẹ”
Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại Giáo xứ Đa Lộc đã trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của 155 hội viên hoạt động và tán trợ. Đúng 8h00, chương trình bắt đầu bằng kinh khai mạc, mở đường cho những giây phút lắng đọng tâm hồn.
Chia sẻ tại đại hội, Cha Linh hướng Gioakim Lại Phúc Khả đã giúp các hội viên đào sâu linh đạo Legio qua tước hiệu “Nữ Vương”. Mượn hình ảnh Đức Maria tại tiệc cưới Cana, Ngài nhấn mạnh:
- Sự phó thác: Lời hứa dâng mình không chỉ là công thức đọc môi miệng, mà là sự ký thác trọn vẹn mọi nỗi lo toan, niềm vui và thử thách vào tay Mẹ.
- Quyền năng chuyển cầu: Đức Mẹ là Nữ Vương không phải để thống trị, nhưng để yêu thương và chuyển cầu hiệu quả cho đoàn con cái trong chương trình cứu độ.
Trong nghi thức chính yếu của ngày lễ, các hội viên đã tiến lên, đặt tay lên cán Vexillum – biểu tượng đạo binh của Mẹ – để lặp lại lời tuyên khứa tận hiến. Thầy Phanxicô Xavier Trần Đặng Minh Ngọc (Dòng Tên) đã đại diện cộng đoàn dâng lời nguyện, tạo nên một sự hiệp nhất linh thiêng dưới bóng cờ của Nữ Vương Maria.

Trở nên “Khí cụ thăm viếng” giữa lòng đời
Đỉnh cao của ngày hội ngộ là Thánh lễ trọng thể do Cha Phaolô Phạm Công Phương – Chánh xứ Chính Tòa, Quản hạt Đà Lạt – chủ tế.
Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm thái độ nội tâm của Đức Maria qua lời chào của Sứ thần: “Vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. Ngài nhấn mạnh rằng: “Tiếng ‘Xin Vâng’ của Đức Maria không chỉ thay đổi lịch sử nhân loại mà còn là khuôn mẫu cho mỗi hội viên Legio. Người hội viên không được dừng lại ở việc đọc kinh đạo đức cá nhân, nhưng phải biết thinh lặng lắng nghe để trở thành những ‘khí cụ thăm viếng’ – đem Chúa đến với những người nghèo khổ, bệnh tật và những tâm hồn đang nguội lạnh đức tin.”

Hiệp thông và Lên đường
Đại lễ Acies 2026 khép lại bằng bữa tiệc thân mật tại khuôn viên Giáo xứ Đa Lộc, nơi những câu chuyện về công tác tông đồ được sẻ chia trong niềm vui huynh đệ. Những nụ cười và cái bắt tay thắt chặt thêm tình hiệp nhất của các chiến sĩ Maria thuộc Curia Chính Tòa.
Với ơn thiêng nhận lãnh từ Đại lễ, các hội viên lên đường trở về giáo xứ của mình, mang theo quyết tâm sống tinh thần “Xin Vâng” mỗi ngày, để cùng Mẹ Maria viết tiếp những trang sử truyền giáo tại vùng đất cao nguyên Đà Lạt.
Gioan Bosco Khải Vịnh – Vincente Đình Quang
Truyền thông Chính Tòa Đà Lạt

