Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày Chúa nhật cuối tháng Mười hàng năm, anh chị em tín hữu người dân tộc thiểu số Giáo hạt Bảo Lộc lại cùng nhau quy tụ tại một giáo xứ, giáo họ để họp mặt truyền thống. Năm nay Giáo xứ Tân Bùi là đơn vị đăng cai tổ chức ngày này.

4850 là số người tham gia năm nay, đến từ 13 đơn vị giáo xứ, giáo sở trong hạt Bảo Lộc. Trước giờ khai mạc đã có rất nhiều anh chị em tập trung trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi, như Cát Tiên là giáo xứ xa nhất cũng đã có mặt rất sớm. Có những bà mẹ ông bố “địu” đứa con nhỏ của mình trên lưng đi tham dự ngày truyền thống, ngày mà chỉ có những anh chị em người dân tộc họp mặt, sinh hoạt và cùng nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nhau, cũng như cầu nguyện cho việc truyền giáo cho những người dân tộc chưa biết Chúa.

Ngày họp mặt nếu như chỉ tham gia các trò chơi sinh hoạt, múa văn nghệ… sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều nếu không có Thánh lễ, vì chỉ nơi Thánh lễ con người mới có thể kín múc dồi dào hồng ân của Thiên Chúa thương ban. Chính bởi thế mà hàng năm Đức Cha Antôn, vị Cha chung của giáo phận, vẫn dành thời gian đến dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em dân tộc. Khi nghe tin có Đức Cha về dâng Thánh lễ trong ngày truyền thống này anh chị em lại càng nô nức, vui mừng hơn gấp bội, vì khi đó anh chị em được gặp gỡ Đức Cha, được nghe giáo huấn của Đức Cha, để khi trở về với cuộc sống thường ngày, anh chị em biết sống quên mình để ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa cũng được ban phát cho những người chưa nhận biết Chúa. Đức Cha luôn quan tâm và yêu thương một cách đặc biết đối với anh chị em dân tộc, điều đó thể hiện qua Thánh lễ Ngài dâng bằng tiếng K’ Ho, làm tình cha con thêm đằm thắm và gần gũi hơn.

Sau Thánh lễ Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên thay mặt Đức Cha khai mạc ngày họp mặt. Các giáo xứ, giáo sở thi đua với nhau qua các trò chơi đậm nét truyền thống văn hóa của dân tộc: bắn cung, giã gạo. Không chỉ thi đua để được phần thưởng nhưng điều cốt yếu quan trọng hơn cả là phát huy và gìn giữ những nét tiêu biểu của đời sống văn hóa dân tộc, đặc biệt đối với lớp trẻ, một thế hệ đang dần hội nhập hóa rất nhiều, qua đó các bạn có thể nắm bắt những nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình như kỹ năng bắt cung, cách giã gạo…. Kết thúc phần thi đua anh chị em quây quần bên nhau trong bữa ăn trưa đầy tình anh em, để lấy sức cho chương trình biểu diễn văn nghệ. Với những bài múa dân dã chỉ có tiếng trống, tiếng chiêng, tù và đã đưa anh chị em trở về quá khứ của cha ông, hay những tiết mục hiện đại, hài kịch làm cho ngày họp mặt thêm phần sinh động và những nụ cười sảng khoái.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, ngày họp mặt đã dần về chiều, anh chị em lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình, nhưng trên khuôn mặt của từng người vẫn hiện rõ những sự lưu luyến tiếc nuối bằng cái bắt tay đầy tình anh em, nhất là với những người bạn mới quen. Năm nay cũng có một số anh chị em bên lương của một vài giáo xứ như buôn Soven Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo sở La Vang Giáo xử Bảo Lộc cũng tham dự qua các tiết mục múa, sinh hoạt. Xin cho những dịp như thế này trở nên sợi dây lên kết anh chị em đó lại với chúng ta, trở thành nhịp cầu cho họ được đón nhận Chúa.

Xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con được có ngày họp mặt này. Xin Chúa luôn đồng hành và giúp sức để chúng con biết phát huy những điều tốt đẹp mà Chúa đã dành cho chúng con, nhờ đó sẽ có nhiều người nhận biết và đón nhận Chúa. Amen!

K’Ches.