5 giờ chiều ngày.05.2005, cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh đã chủ sự nghi thức tẩm liệm cha Phêrô Trần Đình tại nhà xứ Giáo Xứ Chi Lăng, giáo hạt Đàlạt.

Trong niềm thương tiếc vô hạn, khá đông Linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân nhiều nơi cùng đến để tham dự.

Trước thi hài cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện đã thay mặt mọi người bày tỏ những tâm tình thật xúc động, cha Tổng lập lại lời cha Thánh J.M. Vianney “Hạnh phúc của đời Linh mục là hao mòn đi vì phần rỗi các linh hồn”. Quả thật, với 52 tuổi đời, 28 năm Linh mục, cha Phêrô đã sống, đã nói, đã làm mọi sự cho rất nhiều người biết và yêu mến Thiên Chúa, như lời Đức Cha Phêrô chia sẻ khi viếng xác “Cha Phêrô là một Linh mục đã sống trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng”.

Những vành khăn tang cho bà con linh tông, huyết tộc và Thánh lễ đồng tế ngay sau nghi thức nhập liệm, một lần nữa giúp mọi người thấy rõ hơn “Nếu cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được cùng sống lại với Người”.

Tạm biệt cha Phêrô, một con người thật đáng quý, đáng mến. Nơi cha đang còn biết bao nhiêu thao thức, bao nhiêu dự tính. Cha ra đi khi mùa xuân vừa đến, nhưng chúng tôi tin chắc rằng từ mùa xuân trần gian, cha đã đến với mùa-xuân-bất-diệt.

Với những gì cha đã và đang làm, khi bên cạnh Chúa, xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng tôi, những người còn sống, tiếp nối những dự tính, những công trình của Cha. Xin cho những gì Cha đã gieo trồng nơi tâm hồn của rất nhiều người, đặc biệt nơi bà con tín hữu Giáo Xứ Chi Lăng và Giáo sở Trại Hầm, được đâm hoa kết trái như lòng Chúa mong muốn.