Lạy Chúa Trời, nguyên chỉ một Chúa thôi,
Là Đấng từ rạng đông tôi khao khát,
Ước mong Chúa, tôi hao mòn thân xác,
Trong đất này hoang dã lại cằn khô,

Vâng lạy Chúa, trọn đời tôi ca ngợi,
Giơ hai tay, tôi cầu khẩn Danh Chúa,
Tôi no thỏa như giữa tiệc linh đình,
Miệng vui mừng ca ngợi Chúa muôn kinh.

Thánh Danh Chúa, tôi kêu cầu mỗi tối,
Suốt canh dài, tôi nhẩm đi nhẩm lại.
Chúa đã thương phù trợ ban ơn,
Nương bóng Ngài tôi mừng rỡ hân hoan.

Hết lòng tôi, cùng Ngài xin gắn bó,
Nhờ sức Ngài, thân tôi được nâng đỡ. (tv 62)

Gia đình Simon Hòa Đàlạt xin hiệp thông :
với giáo phận Đàlạt,
giáo xứ Chi Lăng và giáo sở Trại Hầm
giáo xứ Thánh Mẫu, Đàlạt
linh tông và huyết tộc về sự ra đi về nhà Chúa của
Linh Mục Phêrô Trần Đình.

Cha Phêrô xuất thân từ Chủng Viện Simon Hòa, khóa 2. Ngài cũng cộng tác với trang web Simon Hòa Đàlạt từ năm 2002 qua các bút hiệu: Lm. Phrêrô Trần Đình, Lm Đỗ Quyên, Lm Hướng Dương trong các trang Lắng Đọng Tâm Hồn, Gợi ý Giảng Lễ An Táng, Suy Niệm Lời Chúa Ngày Chủ Nhật…

Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn linh hồn Phêrô sớm vào hưởng Thánh Nhan Chúa cùng với các thánh trên Thiên Đàng.

Thành Kính