Vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, Giáo xứ Thanh Xuân đã tổ chức thánh lễ  rước lễ lần đầu cho 74 em thiếu nhi, và rước lễ bao  đồng cho 44 anh chị đã hoàn thành chương trình giáo lý  phổ thông của giáo phận. Trong thánh lễ này còn có 35 em  học sinh vừa kết thúc lớp giáo lý kinh thánh II cũng tham  gia nghi thức tuyên xưng đức tin.

          Thánh lễ được cử hành trong nghi thức đơn sơ, trang  trọng. Bài chia sẻ tin mừng đề cập tới việc Đức Mẹ  được Chúa đưa cả hồn và xác về trời không chỉ  thuần tuý là một đặc ân, mà đó còn là kết quả tất  yếu của một đời biết sống cộng tác trọn vẹn với ơn  Chúa. Từ đó nhắc nhở mỗi người tín hữu, và đặc  biệt những nhân vật chính trong thánh lễ phải có một  quyết tâm sống cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày, tuỳ theo  lứa tuổi – cương vị của mình mà có thái độ sống đặc  trưng. Với quyết tâm như vậy làm cho thánh lễ thực  sự có ý nghĩa .

          Thánh Lễ thật cảm động khi 79 anh chị học sinh giáo lý  kinh Thánh đã tự nguyện tuyên xưng đức tin của mình  cách công khai trước mặt cha xứ và ông bà – cha mẹ cùng  toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt sau nghi thức tuyên xưng  đức tin với tư cách là những người Kitô hữu trưởng  thành, 44 anh chị đã hoàn thành chương trình giáo lý của  giáo phận ý thức được trách nhiệm của mình đã xin  tiếp tục cử hành nghi thức dấn thân “phục vụ Chúa và  anh em đồng loại, nhất là những con người nghèo hèn, bị bỏ rơi”. Cùng “can đảm tuyên xưng đức tin trong  mọi hoàn cảnh cuộc sống và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng”. Nhìn vào lớp người trẻ với trang phục gọn nhẹ ,trẻ trung, năng động ( cả nam lẫn nữ đầu mặc quần  tây – áo sơ mi trắng , thắt cravat) cho phép chúng ta hy  vọng sẽ có một lớp nhân sự thừa kế đầy nhiệt huyết  và giàu năng lực để phục vụ cho giáo xứ và giáo hội  toàn cầu .

          Điều đáng nói: đây là khoá rước lễ bao đồng đầu  tiên của Giáo xứ. Nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu và  hướng dẫn để sự khởi đầu tốt đẹp này sẽ là một  niềm khích lệ lớn cho các lớp đàn em hăng say học hỏi  giáo lý hơn .

Thành Trung