“Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con.
Ôi biết bao êm đềm được rước Chúa trong cuộc đời.
Ôi phút giây huyền linh tháng ngày con vẫn hằng xin
Tựa nai khát tìm đến suối nguồn
Tâm hồn con mong Chúa bao ngày đêm.”
Lời bài hát trên cũng là lời tâm tình của 45 em được Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, cử hành lúc 7h sáng Chúa nhật ngày 02/06/2024, tại Giáo xứ Tân Bình. Đó là hồng ân thật lớn lao và hạnh phúc biết bao của người Kitô hữu!
Để chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng, 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 01/ 06 /2024, Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Mạnh đã trao ban Bí tích Hoà Giải lần đầu tiên cho các em.
Trong bài giảng, Cha nhắn nhủ các em mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, là để các em nhớ rằng: trong cuộc đời này, ngoài của ăn nuôi thân xác, còn có của ăn nuôi linh hồn nữa. Hôm nay, các em vui mừng lần đầu tiên được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa ngự vào tâm hồn, các em hãy luôn biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày; nhận ra tình yêu thương của Chúa dành cho mình trong cuộc đời và để Chúa uốn nắn mỗi ngày càng trở nên giống Chúa, sống xứng đáng là con cái Chúa hơn. Hãy yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể vì đó chính là nguồn mạch tình yêu và là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Bình