Đến hẹn lại lên và dường như nó đã trở thành một thói quen đặc biệt đối với nhiều người, là cứ ngày 13 hàng tháng họ lại tấp nập trở về bên Mẹ Maria yêu dấu để cùng tham dự thánh lễ, nguyện cầu, xin ơn và trở về trong bình an, hạnh phúc.
Sáng thứ bảy, ngày 13/07/2024, vào lúc 9 giờ tại Trung tâm Thánh mẫu La Vang – Bảo Lộc đã có Thánh lễ đồng tế kính Đức Mẹ do cha Toma Aquino Trần Trung Phát, quản xứ Giáo xứ Tân Hóa chủ tế, đồng tế với ngài là quý cha trong giáo hạt. Đông đảo bà con giáo dân, khách hành hương khắp nơi đã về đây tham dự thánh lễ. Thánh lễ hôm nay do Ca đoàn Giáo xứ Tân Hóa phụ trách hát lễ, đã được diễn ra trong bầu khí hết sức trang nghiêm và sốt sắng.
“Đức Mẹ thương con cách đặc biệt Dì ạ! Con và gia đình con được rất nhiều ơn của Đức Mẹ nên tháng nào con cũng lên Đền Mẹ một lần, không đi dự lễ ngày 13 được thì con sẽ đi ngày khác, cứ đến với Mẹ là con thấy cuộc đời con bình an”. Đó là lời tâm sự của một chị giáo dân ở Sài Gòn thường xuyên lên đền Đức Mẹ và có lẽ đó cũng là lời muốn nói của tất cả con cái Mẹ muôn phương đã về đây dưới chân Mẹ trong thánh lễ sáng nay, cho dù trời có mưa to gió lớn, có bão bùng giông tố.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha xứ Giáo xứ Tân Hóa đã làm nổi bật một điều tất yếu của cuộc sống con người, đó là: “Mỗi người được hiện hữu trên đời này đều có một người Mẹ. Tiếng Mẹ nói thật dễ dàng nhưng hàm chứa bao nỗi truân chuyên vất vả, bao hy sinh khó nhọc và cả một trời tình yêu bao la dành cho con cái. Trong đời sống người Kitô hữu cũng vậy, Đức Maria là Mẹ hiền đã cùng Giáo hội bước đi trên con đường đầy chông gai, khó khăn từ thuở khai sinh cho đến nay. Mẹ đã cùng con cái Mẹ mọi thời đại kiên vững sống đức tin trong những thời quẫn bách cũng như an bình. Bóng Mẹ phủ khắp nhân gian, che chở những ai thành tâm ăn năn sám hối và trở về cùng Chúa. Ánh mắt Mẹ nhân từ, trái tim Mẹ dịu hiền mời gọi những ai đang đau khổ, bệnh tật hãy gửi trao về Mẹ tất cả nỗi niềm nhân thế, Mẹ sẽ ủi an, nâng đỡ và đưa dẫn đến với Chúa Giêsu – Con Mẹ, để Người ban ơn và dẫn đưa cuộc sống của mỗi người đến bến bờ hạnh phúc.”
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, chúng con yêu mến Mẹ, chúng con xin gửi trao về Mẹ những nỗi niềm khát khao, những băn khoăn thao thức, những đau khổ vất vả và những hạnh phúc ấm êm của cuộc sống nhân sinh, xin Mẹ luôn nâng đỡ, yêu thương, dẫn lối và chuyển cầu, để hành trình cuộc sống dương gian của chúng con cập bến bình an.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh