Chiều ngày 19/03/2026, trong bầu khí phụng vụ sốt sắng và hân hoan, đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo hạt Đà Lạt đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Quan thầy Giáo phận Đà Lạt.
Vào lúc 17h15, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với Ngài có quý Cha trong Giáo hạt, cùng sự hiệp thông của đông đảo quý tu sĩ và giáo dân.
Thánh Giuse: Mẫu gương của sự công chính và “Xin vâng” bằng hành động
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm chân dung Thánh Cả Giuse – người công chính, khiêm nhường và trung tín. Ngài thôi thúc mỗi người hãy mặc lấy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tìm kiếm đức tin, bảo vệ sự hiệp nhất và hăng say dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đã giúp cộng đoàn đào sâu hơn về linh đạo của Thánh Giuse. Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Cả là người không phô trương, không tìm kiếm vinh quang cá nhân, nhưng dành trọn cuộc đời để bảo vệ hồng ân Thiên Chúa trao phó: nuôi dưỡng Con Thiên Chúa làm người.
Dù Tin Mừng không ghi lại một lời “Xin vâng” nào từ môi miệng Ngài, nhưng mọi hành động của Thánh Giuse đều minh chứng cho một sự vâng phục tuyệt đối trước Thánh ý. Đức Cha chia sẻ: “Dù điều Thiên Chúa muốn có vẻ ‘không tưởng’ đến đâu, Thánh Giuse vẫn một mực tin phục. Cuộc đời Ngài là một lời ‘Xin vâng’ liên lỉ bằng hành động.”
Hành trình 100 năm và tầm nhìn hướng tới Năm Thánh 2027
Nhìn lại chặng đường lịch sử, vị Cha chung của Giáo phận bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: “Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo phận Đà Lạt thân yêu hành trình 100 năm vừa qua – một hành trình loan báo Tin Mừng được dệt nên bằng máu và nước mắt của các nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đó chính là hành trình ‘Xin vâng’ của cả Giáo phận.”
Xuyên suốt bài giảng, Đức Cha Đaminh nhiều lần nhắc đến sự kiện quan trọng: Năm Thánh 2027 – Kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho đồng bào dân tộc Thượng. Đây là dấu mốc đánh dấu một thế kỷ hạt giống đức tin được gieo vãi, nảy mầm và trổ sinh hoa trái trên vùng đất cao nguyên này.
Đức Cha kêu gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm quá khứ, mà phải coi đây là cơ hội cho một cuộc “hoán cải mục vụ” sâu sắc để hướng tới 100 năm tiếp theo. Ngài đưa ra viễn cảnh cụ thể:
- Mỗi Giáo xứ là một gia đình Nazareth.
- Mỗi gia đình là một “Giuse” bảo vệ sự sống Đức tin.
- Mỗi tín hữu là một chứng nhân Đức tin sống động.
Lời mời gọi: Sống, giữ và loan báo Đức tin
Để chuẩn bị tâm hồn đón nhận hồng ân Năm Thánh, Đức Cha nhắn nhủ mỗi Kitô hữu cần nhìn lại đời sống đạo thực tế: từ việc sốt sắng tham dự Thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa, duy trì kinh nguyện sáng tối, đến việc nhiệt thành cộng tác vào các công việc chung của Giáo phận.
Ngài đúc kết bằng lời kêu gọi thiết tha: Hãy học nơi Thánh Cả đức tính âm thầm và trung tín để “Sống Đức Tin, giữ Đức Tin, và loan báo Đức Tin” giữa đời sống thường ngày.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình phó thác. Nguyện xin Thánh Giuse che chở và gìn giữ Giáo phận Đà Lạt như xưa Ngài đã gìn giữ Hài Nhi Giêsu. Xin Ngài dạy mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những tăm tối của thời đại, can đảm lên đường vì sứ mạng, để Năm Thánh 2027 thực sự trở thành mùa ân sủng dồi dào cho toàn thể Giáo phận.
Matta Nguyễn Linh – Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

