Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ, ngày 18/3/2026, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã long trọng tổ chức đại lễ kính Thánh Cả Giuse – Bổn mạng của hai Cha phó và giới Gia trưởng trong giáo xứ.

Cung nghinh vị Thánh Quan thầy

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều phố núi, khuôn viên Giáo xứ Chính Tòa trở nên nhộn nhịp hơn khi đông đảo thành phần dân Chúa tề tựu về dự lễ. Đúng 17 giờ 15, cuộc cung nghinh kiệu Thánh Giuse được bắt đầu trong sự tôn nghiêm. Đoàn rước gồm Thánh giá nến cao, đại diện 12 giáo họ, các em lễ sinh và đoàn đồng tế tiến từ sân nhà xứ vào thánh đường trong tiếng nhạc trầm hùng, thể hiện lòng yêu mến sâu sắc đối với vị Thánh giữ cửa nhà Chúa.

Thánh lễ đồng tế: Chiêm ngắm mẫu gương thầm lặng

Thánh lễ do Cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự. Đồng tế với ngài có hai Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung, Giuse Ngô Viết Thụ cùng quý Cha khách.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Giuse – một người gia trưởng thầm lặng nhưng vĩ đại. Dù Kinh Thánh không ghi lại lời nói nào của Ngài, nhưng đời sống của Ngài lại tỏa sáng rạng ngời qua các nhân đức: vâng phục, khiêm nhường, trách nhiệm và yêu thương.

Mỗi người là một quà tặng từ Thiên Chúa

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Phaolô đã khắc họa sâu sắc hành trình đức tin của Thánh Giuse. Khởi đi từ những biến cố dường như là bế tắc khi hay tin Đức Maria mang thai, Thánh Giuse đã không chọn cách giải quyết theo ý riêng mà sẵn sàng vâng phục ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.

“Chính thái độ khiêm nhường và quảng đại đã giúp Thánh Giuse đón nhận Đức Maria như một món quà vô giá. Sự vâng phục của Ngài không ồn ào nhưng bền bỉ, là mẫu gương cho những người gia trưởng hôm nay: biết âm thầm hy sinh, lặng lẽ yêu thương để xây dựng gia đình thành mái ấm của tình yêu, niềm tin và bình an.”

Cha nhắn nhủ giới Gia trưởng đừng mãi loay hoay với những vấn đề, những nỗi đau hay khó khăn cá nhân, nhưng hãy tập nhìn mọi hoàn cảnh bằng đôi mắt đức tin để nhận ra rằng: cuộc đời và tha nhân luôn là quà tặng mà Thiên Chúa gửi trao.

Tâm tình cảm mến và tri ân

Cuối Thánh lễ, ông Giuse Trương Tuấn Minh – đại diện Hội đồng Giáo xứ – đã thay mặt cộng đoàn dâng lời chúc mừng và những lẵng hoa tươi thắm đến Cha quản xứ Phaolô (người Gia trưởng của giáo xứ) và hai Cha phó Giuse nhân ngày bổn mạng. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện xin Thánh Cả chuyển cầu cho quý Cha luôn nhiệt thành và vững tâm trong sứ vụ mục tử.

Vị đại diện cũng điểm lại những chặng đường hoạt động của giới Gia trưởng qua các thời kỳ, bày tỏ lòng tạ ơn và quyết tâm noi gương Thánh Quan thầy trong việc phục vụ giáo họ và giáo xứ.

Đáp từ, Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung bày tỏ lòng tri ân đến Cha sở và cộng đoàn. Ngài cũng mời gọi các thành viên trong gia đình hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, bởi đằng sau sự nghiêm khắc của người cha thường là một tình yêu thương bao la, tận tụy.

Niềm vui lan tỏa trong tình hiệp thông

Sau phần phụng vụ, không gian ấm cúng của hội trường giáo xứ là nơi diễn ra chương trình văn nghệ và tiệc mừng. Những bài thánh ca tạ ơn sâu lắng do chính các thành viên giới Gia trưởng thể hiện đã tạo nên một bầu khí thân thương, gắn kết. Trước khi nhập tiệc, cộng đoàn đã dành những phút hồi tâm lắng nghe huấn từ của Cha quản xứ, như một kim chỉ nam cho đời sống chứng nhân giữa lòng đời.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse chúc lành cho mọi gia đình, cách riêng là các gia trưởng, để họ luôn biết sống khiêm nhường, trách nhiệm, vâng phục và yêu thương, góp phần xây dựng Giáo xứ Chính Tòa ngày càng thăng tiến và vững mạnh trong đức tin.

Maria Bích Phương Andre Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt