Thứ Năm ngày 13/6/2024, đoàn con cái từ khắp nơi lại qui tụ về bên Mẹ La Vang – Trung tâm Hành hương Đức Mẹ của Giáo phận Đà Lạt – là nơi thân thương cho đoàn con tìm về, là bến bình an cho lữ khách dừng chân.
Tháng Sáu này, Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc, đã đại diện cho toàn Giáo phận, dâng hoa và cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ.
Vào lúc 9g, Cha Quản xứ Gioan Đỗ Minh Chúc, Cha phó Phanxicô Xavie Đỗ Quốc Anh cùng với quý Cha Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, quý Cha Dòng Xitô Châu Thủy, và Cha Quản xứ Giáo xứ La Vang, đã hiệp dâng Thánh lễ mừng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria.
Mở đầu thánh lễ, Cha Gioan mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả những người mang tên thánh Antôn trong ngày mừng Bổn mạng này, cách đặc biệt cầu cho Đức cha Antôn, Cha Antôn Giáo xứ KiTô Vua và Cha cố Uyển là người chuyên ngồi tòa giải tội vào các ngày 13 hàng tháng. Đặc biệt Ngài mời gọi mọi người, khi chiêm ngắm Trái tim tình yêu bị đâm thâu từ Thánh Tâm của Chúa đã yêu chúng ta dạt dào thế nào, thì chúng ta cũng hãy hướng về Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, một trái tim trong trắng, tinh tuyền; một trái tim tràn đầy tình yêu với Thiên Chúa, đầy lòng nhân ái, bao dung và thương xót với con người… để chúng ta cũng uốn trái tim chúng ta nên giống trái tim Chúa và Mẹ.
Trong bài giảng, Cha Gioan cũng gợi cho chúng ta thấy rõ: vai trò của Đức Mẹ không thể tách biệt khỏi vai trò của Chúa Giêsu. Theo lịch phụng vụ, sau khi mừng lễ Thánh Tâm Chúa, chúng ta mừng lễ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Giáo Hội sắp đặt như thế là muốn nói với chúng ta rằng: Nếu như Thánh Tâm Chúa Giêsu là dấu chỉ tình thương vô biên mà Thiên Chúa dành cho con người, thì Trái tim Vẹn sạch Đức Trinh nữ Maria cũng là dấu chỉ tình yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa và đối với Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Và tất nhiên, khi tôn kính Trái tim Vẹn sạch Đức Trinh nữ Maria, Giáo Hội cũng tôn kính tình yêu hiền mẫu của Mẹ đối với toàn thể nhân loại chúng ta.
“Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua lòng Bà” (Lc 2,35).
Câu Phúc âm này là nền tảng chính yếu của lòng tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.
Tiếng Xin Vâng của Mẹ sau biến cố Truyền Tin:
Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa làm người
Mẹ bị hiểu lầm khi mang thai Con Thiên Chúa
Mẹ sinh con trong hoàn cảnh khó khăn
Mẹ đưa con trốn qua Ai Cập
Mẹ bị lạc mất con
Mẹ nhìn thấy con bị bách hại
Mẹ đứng dưới chân Thập Giá…
“Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng ngày suy nghĩ trong lòng” (Lc 2,19).
Có thể nói Đức Maria tử đạo nhưng không đổ máu.
Đến với Mẹ La Vang hôm nay, lòng mỗi người như trào dâng niềm hạnh phúc vì tin chắc rằng: ai cũng luôn được sự bao bọc chở che của Mẹ. Dù phải chào Mẹ để về lại với gia đình của mình, nhưng khuôn mặt ai ai cũng biểu tỏ niềm vui như muốn nói lên rằng: Mẹ ơi! chúng con tin chúng con sẽ không ra về tay không, bởi Mẹ Hiền La Vang luôn ban ơn thiêng cho tất cả những ai hướng lòng về bên Mẹ, để Mẹ yêu thương, vỗ về, an ủi.
Truyền thông Giáo xứ La Vang
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh