Sáng Chúa nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2025, Giáo sở Martinô hân hoan cử hành Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa với một sự kiện vô cùng ý nghĩa: 21 em thiếu nhi của Giáo sở lần đầu tiên được rước Mình Máu Thánh Chúa. Đây là một dấu mốc quan trọng trong đời sống đức tin của các em vì được gắn kết sâu xa hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thánh lễ được cử hành trang trọng do Cha quản nhiệm Đaminh Vũ Hàn Giang chủ sự. Ngay từ những giây phút đầu tiên, bầu khí của buổi lễ đã tràn ngập niềm vui và sự linh thiêng với đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường. Tham gia đoàn rước không chỉ có Cha chủ sự và các em thiếu nhi chuẩn bị rước lễ, mà còn có sự hiện diện đầy yêu thương và tự hào của quý phụ huynh của 21 em, cùng với Ban Thường vụ Giáo sở và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Cha Đaminh đã chia sẻ những ý nghĩa sâu sắc về Bí tích Thánh Thể, nhấn mạnh tình yêu thương vô bờ của Chúa Giêsu đã hiến mình làm của ăn thiêng liêng cho con người. Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ các em thiếu nhi hãy luôn giữ gìn tâm hồn trong sạch, siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa.
Khoảnh khắc 21 em thiếu nhi lần lượt tiến lên lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa là khoảnh khắc xúc động nhất của Thánh lễ. Trên gương mặt ngây thơ của các em ánh lên niềm hân hoan, sự thành kính và cả chút bỡ ngỡ. Chắc chắn đây là một kỷ niệm đẹp và thiêng liêng sẽ theo các em suốt cuộc đời.
Cuối Thánh lễ, đại diện quý phụ huynh đã có lời cảm ơn chân thành gửi đến Cha quản nhiệm Đaminh và quý anh chị em Giáo lý viên. Lời cảm ơn này là sự ghi nhận sâu sắc cho công sức giảng dạy, hướng dẫn và đồng hành của Cha cùng các Giáo lý viên đã giúp các em thiếu nhi chuẩn bị tốt nhất cho ngày hồng ân này.
Giáo sở Martinô xin chúc mừng các em đã được Rước Lễ lần đầu hôm nay. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, nâng đỡ và ban muôn ơn lành cho các em trên con đường đức tin sắp tới.
Ban Truyền thông Giáo sở Martinô








