Cuối tháng, với những cơn mưa kéo dài và khí trời se lạnh. Từng cơn gió thổi qua làm tê lạnh thể xác, nhưng trong cái lạnh đó vẫn có hơi ấm của tình thương, của sự quan tâm. Sự quan tâm của quý Cha, quý Sơ, anh chị Giáo Lý Viên cũng như của phụ huynh dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là tình thương của Thiên Chúa dành cho các em khi hôm nay chúa nhật ngày 29.07.2012 Giáo xứ Nam Phương – Giáo hạt Bảo Lộc có 44 em thiếu nhi được diễm phúc Rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời các em.

Để được như ngày hôm nay, các em đã trải qua nhiều năm học hỏi giáo lý, hiểu và yêu mến Chúa, đặc biệt là về Bí tích Thánh Thể. Từng người trong các em ý thức được rằng việc rước lễ giúp tăng trưởng sự hiệp thông với Chúa Kitô. Sự hiệp nhất với Chúa Giêsu đã bắt đầu khi các em chịu Bí tích Thánh Tẩy, nay đạt tới đỉnh cao trong Thánh Thể qua việc tiếp rước Mình và Máu Thánh Chúa. Như của ăn vật chất mang lại sự sống cho thể xác như thế nào, việc rước lễ cũng mang lại sự sống kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng như vậy. Sự hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh Thể cũng giúp các em hiểu ra được Thánh Thể đưa tới sự hiệp nhất với nhau giữa các tín hữu, làm nên Hội Thánh.
Trong bài giảng lễ cha chủ tế mời gọi các em hãy kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể: “ Còn với 44 các con hôm nay rước Chúa lần đầu, các con hãy luôn tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, Chúa luôn hiện hữu tỏ tường trên bàn thờ. Các con hãy dâng lên Chúa tất cả đời sống của các con, dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, bất hạnh và cả những đau khổ vất vả của các con. Các con hãy luôn siêng năng Rước Chúa, để qua sự cầu nguyện và phó dâng của các con giáo xứ các con nhận được những hồng ân Chúa ban”. Với những tình cảm mộc mạc, đơn sơ kể từ hôm nay mỗi khi các em lên rước Chúa không phải là ăn tấm bánh trắng nhỏ mà là ăn chính thịt của Chúa, Đấng đã cam lòng chịu chết để trở thành lương thực nuôi sống con người. Và mỗi lần các em rước lễ là các em rước chính Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, để được kết hợp mật thiết với Chúa hơn, chấp nhận Chúa làm vua lòng mình.
Trước khi kết thúc Thánh lễ một vị đại diện phụ huynh đã nói lên lời cảm ơn Cha, quý Sơ, anh chị Giáo Lý Viên đã tận tâm bỏ công sức dạy dỗ đức tin cho con em mình, cũng như sẵn sàng cộng tác với quý Cha, quý Sơ, anh chị Giáo Lý Viên để cho việc dạy giáo lý Đức tin của giáo xứ càng ngày càng phát triển trong ơn nghĩa và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là bạn đồng hành với các em, để các em ngày càng thăng tiến trong đời sống Đức tin cũng như lòng yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con yêu mến Chúa!
K’Ches









