Giáo xứ Đạ R’Sal (xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) nằm ở cửa ngõ giao thương giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk. Thuộc Giáo hạt Đạ Tông, nơi đây được biết đến là một vùng đất truyền giáo đầy sức sống với đông đảo bà con giáo dân là người đồng bào Thượng. Chiều ngày 25/06/2026, cộng đoàn giáo xứ vùng biên này đã được hân hoan sống trong bầu khí hồng phúc khi cùng lúc đón nhận hai niềm vui lớn: 171 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 106 em được Rước lễ lần đầu.

Hiệp thông tạ ơn nơi cửa ngõ vùng biên

Vào lúc 16g30, Thánh lễ tạ ơn và ban các Bí tích do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – chủ sự, đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và sốt sắng.

Hiệp dâng Thánh lễ với vị Cha chung có Cha Quản hạt Đạ Tông Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan, Cha Quản xứ Vicentê Vũ Tấn Thành, Cha Phó Gioakim Tạ Minh Triết, cùng quý cha đang phục vụ trong Giáo hạt. Sự hiện diện đông đảo của quý đấng bậc đã mang lại niềm khích lệ lớn lao cho đời sống đức tin của bà con giáo dân nơi đây.

Lời mời gọi sống căn tính người Kitô hữu

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh đã dành những lời huấn dụ ân cần, sâu sắc, được chắt lọc khéo léo để phù hợp với từng lứa tuổi của các em thiếu nhi vùng truyền giáo:

Với 171 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức:

Khởi đi từ bài học của vị vua trong Bài đọc I, Đức cha mời gọi các em hãy luôn sống ngay chính và can đảm tránh xa những điều xấu xa, cám dỗ. Ngài nhắc nhở các em về lời mời gọi của Thánh Phaolô: phải biết sống một đời sống mới trong Chúa Thánh Thần. Bằng việc xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô, cộng với sức mạnh thiêng liêng từ ấn tín Chúa Thánh Thần, các em sẽ biết cộng tác với ơn Chúa để làm trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành giữa buôn làng và môi trường sống.

Với 106 em được Rước lễ lần đầu:

Đức cha dùng những lời lẽ mộc mạc, chan chứa yêu thương để nhắc nhở các em về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là lần đầu tiên các em được rước chính Mình và Máu Thánh Chúa ngự thật trong tâm hồn. Ngài khuyên các em hãy luôn

giữ lòng yêu mến và siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể để được bổ sức trên hành trình thiêng liêng.

Cột mốc thiêng liêng trong đời sống Đức tin

Sau bài giảng, Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được cử hành trọng thể. Lần lượt 171 em cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên để Đức Giám mục đặt tay và xức Dầu Thánh (Chrisma). Ấn tín thiêng liêng này chính thức trao ban cho các em dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để trở thành những chiến sĩ can trường của Đức Kitô.

Tiếp đến, trong phần Phụng vụ Thánh Thể, 106 em thiếu nhi đã hân hoan quỳ gối rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên. Cột mốc thiêng liêng và đong đầy cảm xúc này sẽ mãi là hành trang quý giá đi theo các em trong suốt cuộc đời Kitô hữu.

Tâm tình hiếu kính và niềm hy vọng

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng Giáo xứ đã thay lời cho phụ huynh và các em dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha Đaminh, quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Để tỏ lòng hiếu kính, đại diện các em thiếu nhi đã dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm, gói trọn tình cảm và sự biết ơn chân thành của đoàn chiên vùng sâu.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ muôn ơn lành, ban sức khỏe và bình an trên Đức cha cùng quý cha, để các ngài tiếp tục dấn thân, hướng dẫn đoàn dân Chúa tại Giáo hạt Đạ Tông. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Thần Khí của Ngài luôn đồng hành, thánh hóa 277 em thiếu nhi, giúp các em ngày càng lớn lên trong đức tin, sống ngoan hiền và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống tốt đẹp của mình giữa lòng xã hội hôm nay.

Truyền thông giáo xứ Đạ R’Sal