Sáng Thứ Bảy, ngày 27/06/2026, giữa núi rừng Lang Biang đại ngàn, tiếng chuông Nhà thờ Giáo xứ Păng Tiêng (Giáo hạt Đà Lạt) ngân vang mời gọi cộng đoàn quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Sự kiện trọng đại này đánh dấu cột mốc 15 năm hồng ân Linh mục của Cha Quản xứ Phaolô K’Nhoang, Dòng Chúa Cứu Thế, một chặng đường đong đầy ân sủng và tình yêu phục vụ.

Bầu khí hiệp thông và tâm tình tạ ơn

Ngay từ 8g00 sáng, khuôn viên giáo xứ đã rộn rã niềm vui. Không chỉ có bà con giáo dân trong xứ, đông đảo quý khách từ khắp nơi như Gia Lai, Bảo Lộc, Gân Reo, Phi Tô cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi tuôn về hiện diện để chung chia tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đúng 9g00, trong tiếng ca nhập lễ trang nghiêm, đoàn rước tiến vào cung thánh. Thánh lễ tạ ơn do chính Cha xứ Phaolô K’ Nhoang chủ sự. Đồng tế hiệp dâng với ngài có:

Cha Phêrô K’ Chẻoh

Cha Gregôriô Nguyễn Quí Trung

Cha Batôlômêô Cil Yon

Cha Giuse Trần Xuân Thủy – Phó xứ Păng Tiêng

Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 15 năm Linh mục. Ngài tha thiết xin cộng đoàn cầu nguyện để Chúa ban thêm sức mạnh, gìn giữ đức tin và khơi lên lòng nhiệt thành, giúp ngài luôn trung tín với ơn gọi, chu toàn sứ mạng được trao và hết lòng phục vụ đoàn chiên.

Linh mục – Hiện thân của Chúa Kitô phục vụ

Trong bài giảng, Cha Phêrô K’ Chẻoh đã làm nổi bật ý nghĩa cao đẹp của thiên chức Linh mục. Ngài khẳng định: “Mỗi linh mục được mời gọi trở nên hiện thân của Chúa Kitô giữa lòng thế giới, sống một cuộc đời phục vụ trong khiêm nhường, yêu thương và hy sinh. Mười lăm năm Linh mục là mười lăm năm của hồng ân, của Lòng Thương Xót và sự quan phòng không ngừng nghỉ của Thiên Chúa trên cuộc đời Cha Phaolô.” Qua đó, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Cha Phaolô luôn giữ vững ngọn lửa ơn gọi, trở nên người mục tử nhân lành, biết lắng nghe, yêu thương và dẫn dắt giáo xứ đi theo chân Chúa Giêsu Cứu Thế theo như linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế.

Dấu ấn hành trình ơn gọi và tri ân

Thánh lễ tiếp diễn trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi lời kinh, tiếng hát đều chất chứa tâm tình cảm tạ và lời cầu chúc chân thành dành cho vị chủ chăn.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phaolô đã xúc động kể lại hành trình ơn gọi của mình: từ những ngày đầu chập chững đáp lại tiếng Chúa, bước vào đời sống tu trì với muôn vàn khó khăn, thử thách, cho đến ngày hồng phúc được lãnh nhận thiên chức. Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý tu sĩ, gia đình, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn nâng đỡ, đồng hành trong suốt chặng đường 15 năm qua.

Đại diện cộng đoàn, Ban Phụng vụ Giáo xứ đã dâng lời chúc mừng và trao tặng Cha Phaolô món quà lưu niệm cùng những bó hoa tươi thắm, gói trọn lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh âm thầm và sự tận tụy của ngài.

Mười lăm năm Linh mục là một dấu ấn đáng trân trọng trên hành trình dâng hiến, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu cho những bước chân mới trên con đường phục vụ Tin Mừng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phaolô Tông đồ, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Phaolô K’ Nhoang, để ngài luôn dồi dào sức khỏe, khôn ngoan và mãi là một người mục tử như lòng Chúa mong ước.

Truyền thông giáo xứ Păng Tiêng