Hàng năm, vào ngày 25.01, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Cha Phêrô lại đến với anh chị em Dân Tộc Giáo xứ Madagouil và chủ sự thánh lễ mừng bổn mạng của anh chị em. Năm nay vì Đức Cha bận giảng tĩnh tâm cho Linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ vào ngày này, nên thánh lễ mừng bổn mạng của anh chị em được dời lại và kính trọng thể vào Chúa Nhật 30.01.2005.

Lòng ưu ái của Đức Cha dành cho bà con giáo dân Thượng vào dịp lễ này đã tác động rất lớn đến đời sống Đức tin của họ. Bà con nô nức về mừng lễ, họ gặp Đức Cha trong thái độ rụt rè nhưng lại rất chân tình. Trước tình thương của người cha nhân hậu, mọi người đều bộc lộ niềm vui và sốt sắng chuẩn bị mừng lễ. Điều đặc biệt là năm nay bà con đã về nhà thờ rất sớm để lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. Những người có phương tiện thì chuẩn bị tâm hồn từ mấy ngày trước, để nhường những ngày cận lễ cho những người ở xa và thiếu phương tiện.

Đối với anh chị em Dân Tộc ở Madagouil, ngày lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại được xem như là một ngày hội lớn, ngày giỗ tổ của anh chị em. Họ náo nức đến gặp Chúa và mong được thánh hoá như Thánh Phaolô xưa kia. Chính họ cũng là những Phaolô của thời đại hôm nay :

Từ Phaolô đa thần đến Phaolô thờ Chúa duy nhất,

Từ Phaolô của nạn rượu chè đến Phaolô gương mẫu,

Từ Phaolô lười biếng khô khan đến Phaolô thánh thiện, nhiệt thành…

Sau thánh lễ mừng Bổn mạng, Giáo xứ  còn tổ chức một buổi cắm trại cho các thanh thiếu niên với con số tham gia khoảng 250 bạn trẻ, với chủ đề “Hành trình của Phaolô”, nhằm huấn luyện thanh thiếu niên về đời sống Đức tin và nhân bản.

Buổi cắm trại này không chỉ là dịp vui chơi, mà qua đó còn giúp giới trẻ về nguồn, đi vào chiều sâu của Đức tin, hiểu biết Giáo lý hơn. Họ có dịp giao lưu, gần gũi nhau hơn, đoàn kết hơn, yêu mến Chúa và yêu mến thánh quan thầy của mình hơn.

Maria Ka Điệp