Tam Linh lược ghi

Anh chị em rất thân mến,

Trong những ngày cuối năm,  chúng ta có truyền thống nhìn lại năm qua để dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời dâng lên Chúa lòng sám hối, đền tạ vì những lỗi lầm mà chúng ta trót phạm đến Chúa, đến anh em.

Hai bài Kinh thánh vừa nghe rất sâu sắc ý nghĩa, nhìn lại để từ đó chúng ta biết phải sống như thế nào để xứng đáng làm môn đệ Đức Giêsu.

Trước hết, nhìn vào khuôn mặt vua Hêrôđê, có thể nói đây là một vị hôn quân, đến độ xuyên qua dòng lịch sử, dầu câu chuyện đã xảy ra hơn 2000 năm, nhưng mỗi lần đọc lại đoạn Phúc Âm này, chúng ta đều thấy rõ ràng Hêrôđê không dám nhìn lên trời, không dám nhìn những người chung quanh, chỉ có thể gục đầu. Bởi vì Hêrôđê có quyền trong tay, có danh phận trong cuộc sống, có bao nhiêu của cải, nhưng cuối cùng đã đưa ra những quyết định thật tai hại, giết một người công chính cách oan uổng, tàn độc chỉ vì lỗi lầm của mình, chỉ vì lời khẩn xin của một người tội lỗi là Hêrôđia, chỉ vì một vũ nữ mà Hêrôđê đã bị muôn đời kết án. Mà không phải vị vua này chỉ lấy đầu Gioan Tẩy Giả, chính ông sau này đã can dự vào cái chết của Đức Giêsu Nagiarét. Vì thế, nhắc đến vua Hêrôđê, chắc hẳn không ai trong chúng ta muốn noi gương.

(Không chỉ Hêrôđê, nếu nhớ lại Hêrôđê Đại đế, thân phụ của ông, đã làm những việc còn tệ hại hơn. Khi nghe ba nhà đạo sĩ ở Phuơng Đông nói rằng vua Dothái đã sinh ra, Hêrôđê Đại đế run sợ và khi biết rõ Đấng Cứu Thế sinh ra tại Bêlem, thì ông tìm mọi cách để tiêu diệt hài nhi Giêsu qua việc giết hại các em bé từ hai tuổi trở xuống…)

Nhìn lại để chúng ta thấy từ Hêrôđê bố đến Hêrôđê con, chắc chắn không dám ngẩng đầu lên. Thay vì phục vụ, thay vì đem lại hạnh phúc cho con người, thì lại dùng quyền hành của mình cách sai trái.

Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ đi vào con đường đó.

Nhân vật thứ hai chúng ta nghe trong Bài đọc 1 đó là Đức Giêsu Kitô, lời Thánh Kinh nói rất rõ “Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một”. Ngài có thể ngước mắt lên trời để cảm tạ Chúa Cha, Ngài có thể nhìn mọi người, cách riêng những ai nghèo hèn, đau khổ, tội lỗi, đương nhiên trong đó có những người trẻ, với lòng yêu mến sâu xa “không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người trao ban sự sống vì người mình yêu”, không những trao ban sự sống của Ngài trên thánh giá, Ngài còn có sáng kiến thể hiện tình yêu thương cho đến cùng, khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở cùng mọi người cho đến tận thế.

Chính trong tình yêu thương, Chúa Giêsu có những sáng kiến, những sáng kiến thật tuyệt vời, cho đến độ bất cứ hạng người nào, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, thánh thiện hay tội lỗi… đều có thể nhìn vào Đức Giêsu để có thể nhận ra Ngài là Thầy, là Chúa của mình, và giới răn Ngài để lại “Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con”, “Khi chúng con yêu thương nhau thì mọi người nhận ra chúng con là môn đệ của Thầy”, “Chúng con gọi Ta là Thầy, là Chúa, mà Ta còn rửa chân cho các con thì các con hãy rửa chân cho nhau”…

Anh chị em rất thân mến,

Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn như thế, Ngài thật sự là Chúa, là Thầy, là lý tưởng, là thần tượng, để chúng ta học với Ngài hiền lành và khiêm nhường, để chúng ta đi theo Ngài dầu đôi vai và cuộc đời chúng ta có những thánh giá, Ngài đi trước chúng ta theo sau, Ngài vác phần nặng để phần nhẹ cho chúng ta. Con đường Ngài đi là con đường tràn đầy yêu thương, con đường của bình an, con đường tha thứ, con đường đem tới sự sống đời đời.

Dầu có của cải, có danh vọng, có quyền lực thì chúng ta hãy noi gương Giêsu, hiền lành và khiêm nhường để có thể chia sẻ và phục vụ hạnh phúc của anh em.

Trong những ngày này, nhìn lại cuộc đời của mình để mỗi người cảm tạ Chúa và đồng thời hiệp ý cùng với anh chị em tín hữu trên toàn cầu, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha kính yêu, người cha chung là hình ảnh Chúa Kitô ở trần gian, là Đấng kế vị thánh Phêrô để phục vụ sự hiệp nhất trong Hội Thánh Công giáo, Đức Thánh Cha tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ơn Chúa, với lời cầu nguyện, tình yêu thương, sự trung thành của mọi thành phần Dân Chúa sẽ là niềm an ủi cho Ngài. Xin Chúa giữ gìn Đức Thánh Cha của chúng con, ban cho ngài những ơn cần thiết để ngài hướng dẫn con thuyền Hội Thánh bình an, hiệp nhất như ý Chúa muốn.