20/12/2003

Anh chị em thân mến,

Chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, một trong những phương thức tốt nhất là nhìn vào Đức Mẹ và suy ngắm những gì Đức Mẹ đã thực hiện, vì tất cả những gì Đức Maria đã thực hiện là để đón nhận và giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta. Thánh Luca đã tường thuật đơn sơ nhưng sâu sắc câu chuyện Đức Maria lên đường viếng thăm người chị họ là Êlizabét, nhưng với những ai ở trong tinh thần Cựu Ước, chờ đợi Đấng Cứu Thế thì thấy ngay cách diễn tả này liên hệ đến một biến cố, đó là việc rước Hòm Bia Thánh về Giêrusalem. Hòm Bia Thánh chứa đựng những tấm bia ghi các giới răn của Chúa, tượng trưng cho sự hiện diện của Yavê Thiên Chúa giữa dân Ngài. Khi thực hiện các giới răn, họ còn giữ tương quan với Thiên Chúa. Khi khước từ, coi như họ cắt đứt liên hệ với Thiên Chúa.

Khi rước Hòm Bia về Giêrusalem có nhiều biến cố xảy ra, khiến Đavít sợ hãi và thấy mình bất xứng, Đavít truyền lệnh đưa Hòm Bia về nhà một người đạo đức đã sẵn sàng đón nhận và đặt Hòm Bia nơi nhà ấy ba tháng, nơi đó đã đón nhận rất nhiều hồng ân xuất phát bởi chính sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đức Maria được gọi là Hòm Bia Thánh và có thể nói được đưa đến nhà Giacaria và Êlizabét. Đến đó 3 tháng và khi mới đến thì câu chuyện xảy ra như chúng ta biết, Êlizabét thấy hài nhi trong lòng nhảy mừng. Tràn đầy Chúa Thánh Thần, Êlizabét đã thốt lên những lời ca ngợi và chúc tụng.

Đức Maria mang Chúa Giêsu đến với Êlizabét vì tin vào Lời Chúa. Khi sai thần sứ đến nói với Đức Maria : “Bà sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần” (một việc không ai hiểu, không ai tưởng tượng được), Thiên Chúa đã cho một dấu chỉ là Êlizabét, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, hai ông bà lớn tuổi mà chưa có con, thì giờ đây bà đã mang thai. Không đắn đo, Đức Maria đã tin lời thiên thần truyền và tức khắc lên đường, không phải đến để xem điều đó đúng hay không (chỉ để xem coi thì không cần phải đến). Vì tin nên Đức Maria bất chấp mọi trở ngại, Đức Maria sẵn sàng, khi được đón nhận Đấng Cứu Thế thì chính bản thân cũng được thôi thúc đem Chúa Cứu Thế đến với người khác.

Chuẩn bị mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta cũng theo gương Đức Mẹ, phải xác tín mạnh mẽ, dù chúng ta bất xứng, tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã thương và chấp nhận đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Khi biết và tin được điều đó, cũng theo gương Đức Mẹ, biết vội vã đem Chúa đến với người anh em của chúng ta. Chính sứ mạng đó giúp đức tin chúng ta ngày càng gia tăng sâu sắc, lòng yêu ngày càng lớn lao hơn.

Chúng ta vui mừng được đón nhận 23 dự tòng. Anh chị em đón nhận Chúa đến bằng nhiều cách, rất âm thầm, rất kín đáo, nhưng tin rằng Chúa vẫn tiếp tục yêu thương thực hiện chương trình cứu thế, vẫn tiếp tục hướng dẫn con người đi vào con đường ngay chính để có thể tiến đến Nước Trời. Anh chị em tin rằng xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa, Ngài cho anh chị em gặp được người này, người kia, biến cố này, biến cố nọ. Trong tất cả những con người và biến cố đó Chúa vẫn hiện diện và Chúa vẫn tiếp tục làm việc.

Hãy vui mừng vì hồng ân lớn lao này, không phải chỉ có nơi đây và giờ phút này, nhưng từ 2000 năm qua và mãi mãi, vẫn tiếp tục ban phát khắp nơi. Tình yêu Chúa bao la rộng lớn, con người không thể giới hạn tình yêu đó được, chúng ta hãy biết đón nhận với tất cả lòng biết ơn.

Được đón nhận ơn làm con Chúa, được lớn lên trong sức mạnh và quyền năng Thánh Thần, hãy trở nên những con người biết chia sẻ hồng ân này, theo gương Đức Maria, không ngần ngại đường xá xa xôi, nguy hiểm, hãy lên đường. Đặc biệt trong Năm Thánh truyền giáo là  năm Giáo Hội Việt Nam ghi nhớ 470 năm Tin Mừng được loan báo. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu ơn Chúa đã tuôn đổ xuống trên quê hương này, chúng ta hãy là những người con cháu xứng đáng với bậc tiền bối, tiếp tục lên đường, tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng, hãy chứng minh Thiên Chúa quả thật là Cha và chúng ta là anh chị em với nhau. Sống niềm tin và niềm vui đó, chúng ta đã là nhân chứng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

TamLinh – Đặng Hùng.