Tam Linh lược ghi.
Anh chị em thân mến,
Cơn động đất và sóng thần một ngày sau lễ Chúa Giáng Sinh vừa qua, đã cướp đi trên 200 ngàn mạng sống và khiến nhiều gia đình phải tan tác. Đó là những con người vô tội, tại sao họ lại phải gánh lấy sự đau khổ quá nặng nề ? Nhưng cũng còn biết bao nhiêu sự kiện đau thương khác và con người cũng không có câu trả lời !!! Chúng ta nhận ra rằng đau khổ mãi mãi vẫn là một mầu nhiệm.
Tuy nhiên không phải đó là điều con người hoàn toàn không biết. Bài đọc 1 trích sách Sáng Thế tường thuật : từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo dựng con người, Ngài tạo dựng giống hình ảnh Ngài, họa lại hình ảnh Ngài. Vậy ý định của Thiên Chúa là muốn cho con người được chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài, mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp. Đến đây, chúng ta phải nhận ra được Thiên Chúa là người Cha rất nhân lành, không gì xuất phát từ nơi Ngài mà không bởi tình yêu thương. Nhưng Nguyên tổ loài người kiêu căng, không còn muốn lệ thuộc Thiên Chúa, muốn ngang hàng với Ngài, đã cắt đứt mạch sống từ Thiên Chúa chuyển qua. Do vậy sự đau khổ, tội lỗi và sự chết đã nảy sinh. Tội lỗi, đau khổ và sự chết không thể nào có được từ Thiên Chúa, sở dĩ có là do con người tự ý chọn lựa vì đã khước từ tình yêu Thiên Chúa.
Dù như thế nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến cứu chuộc con người. Đến trong thế gian, Người Con đó hoàn toàn chia sẻ thân phận con người. Bài Phúc Âm tường thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ, là Thiên Chúa nhưng Ngài sẵn sàng mang lấy thân phận con người, đã là con người thì bao giờ cũng còn xác thịt nặng nề, con người nào mà không bị lôi cuốn bởi tiền bạc, địa vị, quyền lực. Ba cám dỗ của Chúa Giêsu cho thấy Ngài là người thật sự, Ngài đã chấp nhận thân phận con người nên Ngài phải chịu cám dỗ. Nếu chúng ta thấy mình có sự nghiêng chiều về tội lỗi thì điều đó cũng phù hợp với bản tính con người. Khi có nghiêng chiều, khi bị cám dỗ thì chưa phải là tội, chỉ lúc nào chúng ta ưng thuận và làm theo, lúc bấy giờ mới là tội. Nhưng liệu chúng ta có chống trả nổi hay không ???
Bài đọc 2, thánh Phaolô nói với chúng ta : Chúa Giêsu không chỉ đến trong thế gian mang lấy thân phận con người mà thôi, nhưng Ngài mang lấy và cứu chữa thân phận đó, nâng con người lên để con người có thể lướt thắng tội lỗi như chính Ngài đã chiến thắng. Bằng cái chết và sự sống lại, chính khi tin vào Ngài, thì Ngài ban cho chúng ta sức mạnh của sự chiến thắng đó. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì chiến thắng được tội lỗi. Điều kiện là phải tin và làm theo lời Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta.
Thưa anh chị em,
Mùa Chay Thánh chính là thời kỳ thuận tiện. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, thường bị cám dỗ và hay sa ngã, bởi sức mình chúng ta không chỗi dậy được, không lướt thắng được, nhưng trong Đức Kitô, Đấng đã đến ở giữa chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, cho chúng ta chiến thắng tội lỗi và nếu có sa ngã, Ngài sẽ cho chúng ta được chỗi dậy, với điều kiện là chúng ta hãy đi theo Ngài.
Khi chịu cám dỗ thì Chúa Giêsu đã chống trả như thế nào ? Chúa Giêsu dùng sự tự hạ, Ngài là Thiên Chúa mà không tranh giành cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa nhưng Ngài đã hạ mình để trở nên con người nhỏ bé, con người vâng phục, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta phải thực hiện Lời Ngài chỉ dạy, phải noi gương và phải gắn bó với Ngài.
Khi tự hạ, chúng ta có cảm giác mình trở nên tầm thường, yếu đuối ! Không, chúng ta nhỏ bé là để Chúa lớn lên trong chúng ta, chúng ta tựa vào sức mạnh của Chúa chứ không phải tựa vào sức riêng mình.
Chúa Giêsu còn chống trả bằng cách dùng Lời Chúa – Lời Hằng sống – để chiến thắng “Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.
Ăn chay, cầu nguyện, bố thí là những việc chúng ta vẫn làm, nhưng từ nay phải làm với tinh thần khiêm tốn, tinh thần hạ mình. Hơn thế nữa, có 2 phương tiện tuyệt hảo để biến Mùa Chay thành mùa tha thứ, mùa cứu độ đó là : Lời Chúa – Hãy lắng nghe, cầu nguyện, thực hành Lời Chúa ; và Bí Tích Thánh Thể – lương thực nuôi dưỡng chúng ta, sự sống của Chúa được trao ban cho chúng ta.
Qua nghi lễ xức tro, chúng ta phải thành thật biết mình chỉ là thân tro bụi, rất yếu đuối, nhưng khi nhận mình yếu đuối trước mặt Chúa, thì chúng ta trở nên mạnh mẽ trước ma quỷ, trước những cám dỗ, vì không còn tựa vào mình mà tựa vào quyền năng và tình yêu của Chúa.









