Tam Linh lược ghi

Trong công việc, tôi có nhiều dịp đi trên các quốc lộ và chứng kiến nhiều tai nạn, những tai nạn này bao giờ cũng khiến tôi xúc động. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến nhiều cảnh chạy xe bạt mạng, gây nơi tôi sự phẫn nộ vì thấy người ta không tôn trọng mạng sống, coi mạng sống con người quá rẻ, quá tầm thường…

Qua Lời Chúa, chúng ta thấy Thiên Chúa quý trọng mạng sống mà Ngài đã ban cho chúng ta. Trong bài đọc I, Thiên Chúa quan tâm, lưu ý đến sự sống hàng ngày của chúng ta. Điều đó không có gì lạ, vì khi yêu thương thì Ngài tạo dựng để chúng ta mang lấy hình ảnh, mang lấy sự sống và đón nhận hạnh phúc của Ngài. Phải nói rằng Thiên Chúa yêu mến Ngài nơi chúng ta, Ngài yêu mến chúng ta như Ngài yêu mến Ngài, sự sống của chúng ta thật lớn lao và cao cả.

Trong bài đọc II, trích thư gởi tín hữu Thessalônica, thánh Phaolô ca tụng những hồng ân Thiên Chúa ban cho nơi thân xác, nơi linh hồn, nơi thần trí của chúng ta. Đó là gia tài quý giá, mà chính với con người như vậy, Thiên Chúa sẽ đến để đón nhận chúng ta vào trong sự sống đời đời.

Nếu có ai khổ tâm với đời sống của mình hay của gia đình mình vì sức khỏe yếu kém, vì sự nghèo nàn thiếu thốn, vì gia đình hay bản thân không được sự bình an… hãy hiểu và nhớ rằng Thiên Chúa là Cha, Ngài quan tâm đến mỗi một người trong chúng ta còn hơn chúng ta quan tâm đến mình, Ngài quan tâm đến sự đau khổ đó, Ngài quan tâm đến sự thiếu thốn, nghèo nàn của chúng ta. Biết được tình yêu Thiên Chúa và có niềm tin, chúng ta được an ủi vô cùng.

Niềm an ủi đó nằm trong bài Phúc Âm thánh Máttthêu, bản Hiến Chương Nước Trời, cũng gọi là Tám mối phúc thật, đây là con đường dẫn đến Nước Trời. Dù chúng ta tầm thường cách mấy, nhưng là con cái Chúa, là những người tràn đầy Thánh Thần, những con người đã được cứu chuộc bởi cái chết của Chúa Giêsu, luôn được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể, ai cũng được Chúa chúc phúc, ai cũng có chí ít một trong Tám mối phúc thật.

Trong cuộc sống nhiều yếu đuối, nhiều thử thách nặng nề làm chúng ta quên, thì ít nhất trong ngày đầu năm, trong giờ phút này, chúng ta nhớ lại ơn gọi đích thực và tình thương Chúa dành cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết được sự giới hạn của mình về đạo đức, về đức tin, về sức khỏe, về tiền bạc… hiện diện ở đây chúng ta giống như dân Chúa hiện diện dưới chân núi xưa kia, Chúa Giêsu nhìn và nói với đoàn dân Ngài luôn yêu thương nhưng Ngài biết rất yếu đuối : “Phúc cho các ngươi vì các ngươi là những kẻ nghèo nàn, thiếu thốn, tội lỗi…” Cứ như thế, Chúa đưa chúng ta từ mối phúc thật này qua mối phúc thật khác. Tất cả cuộc sống của chúng ta, dù nghèo nàn, đau khổ hay đơn côi… đều có bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa luôn dìu dắt chúng ta đi.

Thưa anh chị em,

Nếu mỗi một người, mỗi một gia đình trở lại với chính bản thân, chính gia đình mình thì làm sao chúng ta không cảm nghiệm được Lời Chúa là chân lý, Lời Chúa là sự thật.

Khởi đầu một năm mới hãy hoàn toàn tin tưởng. Nhiều khi chính chúng ta cũng chưa nghĩ đến mình, chưa nghĩ đến gia đình và những người thân yêu của mình, chúng ta để cho tiền bạc, để cho những giả trá thế gian lôi cuốn, nhưng dù chúng ta có quên cách nào đi nữa, Thiên Chúa là Cha không bao giờ quên chúng ta, điều quan trọng là hãy tin và đến với Ngài.

Để được niềm tin, được sự sống, thì trong năm nay, Năm Thánh Thể, hãy nhớ rằng Chúa luôn hiện diện để nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta. Tôi rất vui khi thấy các Giáo xứ trong Giáo phận, ngay những tháng đầu tiên của Năm Thánh Thể, đã biểu lộ niềm tin nơi Bí Tích Thánh Thể, năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với tâm hồn sốt sắng hơn. Không ai thấy đó là điều vô ích, là phí phạm thời giờ, người nào cũng cảm nghiệm rằng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ được an ủi, được soi sáng, được tăng cường sức lực. Dù tâm hồn ủ rủ, đầy những lo lắng, nhưng đến với Ngài, gặp gỡ được Ngài thì tâm hồn sẽ bình an, dù những khó khăn luôn hiện diện, dù những thiếu thốn vẫn còn đó, nhưng có Ngài thì con người luôn được đỡ nâng.

Người ta có thể nói rất nhiều về năm Ất Dậu, về con gà. Riêng tôi, chỉ một điều duy nhất là nhắc tôi nhớ đến con gà trong câu chuyện về thánh Phêrô, hay nói cách khác nhắc đến “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Phải tỉnh thức, nếu không tỉnh thức ắt sẽ sa ngã và chỉ sa ngã khi chúng ta không tỉnh thức. Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện để nhắc nhở, để giúp chúng ta tỉnh thức. Với ơn Chúa, với tình thương và quyền năng của Chúa, với tình thương của Hội Thánh là Mẹ, tôi tin chắc rằng mọi giáo xứ, từng cộng đoàn, mỗi gia đình và cá nhân, chúng ta sẽ sống một năm được chúc lành. Bình an này là bình an đích thực của Đức Kitô. Trong thánh lễ chúng ta trao ban cho nhau với tất cả niềm tin và sự chân thành, luôn ao ước cho những người anh em của mình, cách riêng những người gần gũi mình thật sự được bình an và hạnh phúc trong suốt năm nay.