Anh chị em thân mến,
Giáo Hội mừng lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng một lúc, dù rằng giữa hai ngài có nhiều điểm khác biệt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, chúng ta thấy thánh Phêrô xuất thân là dân chài, chắc không có học thức cao ; còn thánh Phaolô là một học giả, biết nhiều, nói năng trôi chảy, sâu sắc…
Bên cạnh đó, điểm giống nhau nổi bật của hai ngài là trước khi thật sự theo Chúa, cả hai cũng là những con người còn nhiều khuyết điểm. Chúa Giêsu đã có lần gọi Phêrô là “satan”, cũng chính Phêrô đã chối Thầy mình ba lần, không phải chối trước một cuộc bách đạo ghê gớm, mà chối trước một người tớ nữ ; còn Phaolô đã hăng hái tham gia vào việc ném đá Stêphanô, đã nhiệt tình đi lùng soát bắt bớ những người Kitô hữu… Nhưng cả hai đã trở nên Tông đồ và là Tông đồ Cả.
Những điều đó cho thấy Thiên Chúa muốn chọn ai thì Ngài chọn, Ngài chọn cách nhưng không. Không phải vì chúng ta thuộc thành phần này hay gia đình nọ, cũng không phải vì chúng ta có những khả năng hay đời sống đạo đức đặc biệt.
Chuẩn bị rời Galilê về Giuđê để thực hiện chương trình cứu thế bằng thập giá, Chúa Giêsu muốn thẩm định lại sự hiểu biết và lập trường của các tông đồ, vì các ông sắp đối diện với một biến cố lớn lao, Ngài hỏi : “Các con nghĩ Thầy là ai ?” Phêrô mau mắn thay mặt anh em trả lời : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Biết rằng Phêrô không thể tuyên xưng được như vậy bởi tự sức mình, mà đó là dấu hiệu cho thấy Chúa Cha đã chọn con người này. Chúa Giêsu đã đổi tên Kêpha thành Phêrô, nghĩa là “Đá Tảng”, để xác nhận rằng Giáo hội mà Ngài xây dựng trên Phêrô là chắc chắn và quyền lực hỏa ngục không thể lay chuyển. Nhưng Chúa Giêsu cũng tức khắc trao quyền tháo gỡ, để nhắc nhở Hội Thánh được thiết lập không phải cho mình, mà còn để mang ơn cứu độ cho mọi người.
Khi Phaolô ngã ngựa, Thiên Chúa cũng đã chuẩn bị một Hananya, báo trước là hãy đón nhận Phaolô vì đây là con người mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để đi loan báo Tin mừng cho muôn dân…
Thiên Chúa vẫn tuyển chọn hai Thánh tông đồ với những khuyết điểm của các ngài, những khuyết điểm không nhỏ ! Việc tuyển chọn này nhắc chúng ta phải luôn tin vào Hội Thánh, dù Hội Thánh còn nhiều khuyết điểm, thậm chí cả tội lỗi, thời nào cũng có, từ khởi thủy đến bây giờ và cho đến tận thế… Nhưng Hội Thánh vẫn là Hội Thánh của Đức Kitô.
Đức Kitô theo lệnh Đức Chúa Cha để tuyển chọn, và khi đã tuyển chọn ai thì Ngài gìn giữ, bảo vệ, nâng đỡ. Trong bài trích sách Tông Đồ Công Vụ, Thiên Chúa đã cứu thoát Phêrô cách lạ lùng, những quyền lực, phương tiện để giam cầm, bắt bớ, trói buộc, tất cả đều tan vỡ và Phêrô đã thoát ra khỏi ngục như chốn không người ; còn Phaolô cũng nhiều lần bị đắm tàu, bị tù tội, bị trói buộc, bị tra khảo, bị đánh đập, bị đói khát… nhưng ngài đã vượt qua tất cả.
Không phải Thiên Chúa biến những viên đá thành những tông đồ. Ngài chờ đợi, đòi hỏi đức tin và lòng yêu mến nơi Phêrô và Phaolô. Nếu không có niềm tin, không có lòng yêu mến, thì tất cả những ơn Ngài ban cho, kể cả ơn gọi nên thánh, cũng không thay đổi con người chúng ta được.
Phêrô đã tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” ; còn Phaolô, trong những lần giảng dạy của mình, luôn xác nhận Đức Kitô là Thiên Chúa. Cả hai đều yêu mến Chúa hết sức mình, Phêrô yêu mến đến mức độ không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói cách khiêm tốn “Lạy Thầy, Thầy biết tất cả mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” ; còn Phaolô luôn ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa và dâng trót cuộc đời để phụng sự tình yêu ấy “Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô”.
Thưa anh chị em,
Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hãy xin cho Hội Thánh, là tất cả những người tin vào Đức Kitô, những người tuyên xưng Đức Kitô là Chúa, là Đấng cứu độ, Hội Thánh mà chúng ta đang sống, đang là, được luôn giữ vững đức tin và trung thành với ơn gọi của mình.
Chúng ta cũng là những con người đầy tội lỗi và khuyết điểm, nhưng chắc có lúc không đến độ như Phêrô hay Phaolô, chỉ có điều lòng yêu mến và sự cậy trông của chúng ta còn quá ít, xin cho mỗi người ngày càng yêu mến và đặt niềm tin vào Thiên Chúa cách vững chắc hơn.









