THÁNH LỄ CẦU CHO ĐTC PHANXICÔ
Nhân ngày an táng 26/04/2025
I. DẪN
- Dâng Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho ĐTC Phanxicô lúc này, là chúng ta hiệp thông sâu xa với Giáo Hội hoàn vũ tại Vatican giờ này đang cử hành Thánh lễ an táng, phó dâng và từ biệt ĐTC, với tất cả thương tiếc, nhưng cũng đầy tràn thương mến, kính trọng, tri ân, và hy vọng.
- Các bài đọc của Chúa nhật lòng Chúa thương xót trích trong sách Tông đồ Công vụ(5,12-16), sách Khải Huyền (1,9-11a.12-13.17-19) và bài Phúc Âm Ga (20,19-31) như cho chúng ta được chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Phục Sinh, điều mà ĐTC Phanxicô không ngừng sống lấy và loan báo.
II. CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
- Bài đọc 1
- Trước hết, bài đọc 1 trích sách Tông đồ Công vụ (5,12-16) mô tả bầu khí đức tin đầy hứng khởi của các tín hữu tiên khởi khi được chứng kiến “nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện nhờ bàn tay các tông đồ”; không phải phép lạ kiểu ảo thuật, lóe mắt, khoa trương, mà là những dấu lạ của tình thương, và của lòng thương xót: “Người ta khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt lên giường lên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. – Nhiều người từ các thành chung quanh Giêrusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành”.
- Bài đọc 2
- Ở bài đọc 2, Đấng Phục Sinh xuất hiện trong trang phục như một tư tế, thắt đai lưng bằng vàng như một quân vương, với những lời của một Vì Thiên Chúa: “Ta là Đầu và là Cuối, là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đến muôn đời”. Chính Đấng như Đức Chúa ấy lại dịu dàng đầy thương xót khi đặt tay phải lên Gioan đang sợ hãi, ngã ra như chết với lời trấn an: “Đừng sợ”.
- Bài Phúc Âm
Riêng với bài Phúc Âm Gioan (20,19-31), lòng thương xót Chúa như tuôn trào và càng lúc càng trào tràn qua ba dấu chỉ này của Chúa Giêsu:
- Trước hết, Ngài ban bình an cho các môn đệ. Các ngài ở trong nhà, “đóng kín cửa vì sợ người Do Thái” (Ga 20,19). Các ngài không chỉ nhốt mình trong nhà, mà còn nhốt mình trong mặc cảm tội lỗi, tội bỏ Chúa mà chạy, tội công khai chối không biết Ngài trước mặt một đứa chỉ là tớ gái. Họ cảm thấy mình yếu đuối, tội lỗi, chẳng ra gì. Chúa Giêsu đến và lập lại đến 2 lần: “Bình an cho anh em”. Chúa không ban một thứ bình an kiểu an ninh trật tự bên ngoài, nhưng là một sự bình an khơi dậy niềm tin trong tâm hồn: “Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21), nghĩa là Thầy tin tưởng anh em.
Với bình an Đức Kitô Phục Sinh ban, các môn đệ đi từ hối hận về mình, mặc cảm mình tội lỗi, sang sứ vụ, nghĩa là đi ra khỏi chính mình, như một người tin chắc mình được yêu thương, được tha thứ.
- Dấu chỉ thứ hai, đó là Chúa Giêsu ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, để có thể tha thứ tội lỗi ( câu 22-23). Đã bỏ Chúa-chối Chúa, các môn đệ bị mặc cảm đè nặng, như lời Thánh vịnh: “Con biết tội mình đã phạm. Lồi lầm cứ ám ảnh ngày đêm” (Tv 50,5). Chỉ Thiên Chúa với lòng thương xót và tha thứ mới có thể giải thoát chúng ta khỏi mặc cảm tội lỗi này. Việc Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần tha tội là món quà của Đấng Phục Sinh để phục sinh chúng ta trong tâm hồn. Bí tích giải tội chính là bí tích phục sinh, bí tích của lòng thương xót, là bàn tay của Chúa Cha sẵn sàng nâng chúng ta dậy, tha thứ, và giúp chúng ta tiếp tục đi tới.
- Dấu chỉ thứ ba của lòng thương xót, đó là Chúa Giêsu cho các môn đệ xem những vết thương ở tay và cạnh sườn Người ( câu 20.27). Nhờ những vết thương đó, chúng ta được chữa lành (x. 1 Pr 2,24; Is 53,5). Giống như thánh Tôma, được Chúa Giêsu đáp ứng từng nguyện vọng: “Đây tay Thầy, hãy nhìn xem, hãy đặt ngón tay con vào đây. Hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy”. Và kết quả thế nào? Tôma như lập tức cảm nhận được, chạm đến được bằng tay lòng thương xót của Chúa, một tình thương đến tận cùng, vô bờ, lai láng, và ông thốt lên: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con” (câu 28).
Điều đã xảy ra với Tôma, cũng xảy ra trong mọi Thánh lễ, trong đó Chúa Giêsu trao cho chúng ta Thân xác Phục Sinh còn đậm những vết thương của Ngài, nhờ đó chúng ta chạm được vào Chúa, và Ngài chạm vào cuộc đời chúng ta. Những vết thương phục sinh sáng láng của Ngài giúp xua tan những bóng tối trong tâm hồn, cho phép chúng ta khám phá ra Thiên Chúa yêu thương, gần gũi, và chúng ta sẽ xúc dộng thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Và đây chính là khởi điểm của hành trình Kitô hữu, khởi đi từ lòng thương xót của Chúa.
III. ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- Hôm nay, trong bối cảnh ngày lễ an táng ĐTC Phanxicô, với rất đông đảo các tín hữu thuộc mọi dân tộc, với rất nhiều các chính khách, nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về, phải chăng Giáo Hội, và không chỉ Giáo Hội, mà cả xã hội chính trị và toàn thế giới, đang không nhìn thấy nơi ĐTC Phanxicô hình ảnh của một con người không sống cho chính mình, mà cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, không tiếng nói, thậm chí cả đến môi sinh đang bị bóc lột mà ngài “cảm thương”, dành cả một thông điệp và nhiều hành động để bảo vệ.
- Kênh Youtube Ap Discovery
- Những ngày này ngập tràn trên báo chí, các trang mạng là những thông tin và cảm xúc về sự ra đi của ĐTC Phanxicô. Chúng ta lắng nghe một bài bình luận trên kênh Youtube AP DISCOVERY, có tựa đề: “Vì sao cả thế giới, kể cả người có đạo hay vô thần, đều đau buồn khi Giáo hoàng Francis qua đời ?”
- “Ở Việt nam, danh xưng ‘Giáo hoàng’ nghe có vẻ xa lạ. Quyền uy, nghi lễ, Vatican… là những thứ thường chỉ thấy qua phim ảnh. Nhưng nếu từng một lần thấy ông rửa chân cho các tù nhân, từng thấy ông ôm một người vô gia cư, từng thấy ông ngồi cô đơn giữa quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho cả nhân loại trong mùa dịch…, người ta sẽ hiểu, ông không rao giảng về một ‘Chúa’ xa xôi, mà sống như một con người gần gũi với khổ đau của trần thế. Và đó là câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao cả thế giới, kể cả người có đạo hay vô thần, đều đau buồn khi Giáo hoàng Francis qua đời?”
- “Ông không bao giờ khiến người ta cảm thấy ông ở trên cao, nhưng ở ngay bên cạnh, như một người cha, một người thầy, một người bạn lớn của nhân loại”.
- “Ông có một ánh nhìn rất nhân bản đối với mọi loại con người. Có lẽ chính vì thế mà khi vị Giáo hoàng của lòng nhân qua đời, thế giới không chỉ mất đi một vị lãnh đạo tôn giáo, mà mất đi một trong những người cuối cùng dám lấy sự tử tế làm chính trị, dám sống khiêm nhường giữa một thời đại mà ai cũng thích phô trương. Có lẽ chính vì sự gần gũi và nhân hậu như thế mà khi Đức Phanxicô qua đời, điều không ai muốn nhưng không thể tránh khỏi, đó là nỗi buồn sẽ lan rộng, không chỉ trong lòng 1,4 tỷ người Công giáo, mà cả trong tâm trí của những người thuộc tôn giáo khác, thậm chí là người vô thần”.
Chúng ta biết nguồn mạch của những đức tính ấy ở đâu, như chính lời ĐTC tự thuật trong tập Nhật ký “Câu chuyện đời tôi trong lịch sử”: “Miserando atque eligendo – Được thương xót và được tuyển chọn”.
- Di chúc thiêng liêng của ĐTC
Để kết thúc, chúng ta lắng nghe chính Di chúc thiêng liêng của ĐTC, viết vào ngày 29/6/2022, lập lại chính câu châm ngôn tuyên xưng lòng Thương xót này:
“Miserando atque Eligendo-Thương xót và tuyển chọn”
Nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Amen.
- Khi cảm nhận được hoàng hôn cuộc đời trần thế đang đến gần, và với niềm hy vọng sống động vào sự sống đời đời, tôi muốn bày tỏ ý nguyện cuối cùng của tôi, chỉ liên quan đến nơi chôn cất.
- Trong suốt cuộc đời, và trong suốt sứ vụ của tôi với tư cách là một linh mục và giám mục, tôi luôn phó thác bản thân cho Mẹ của Chúa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, tôi xin cho thân xác tôi được an nghỉ tại Đền thờ Đức Bà Cả, chờ ngày Phục sinh.
- Tôi mong hành trình cuối cùng trên cõi trần của mình kết thúc ngay tại đền thánh Đức Maria cổ kính này, nơi tôi luôn đến cầu nguyện vào khởi đầu và kết thúc mỗi chuyến tông du, tin tưởng phó thác những ý chỉ của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm, và tạ ơn Mẹ vì sự chăm sóc dịu dàng và từ mẫu của Mẹ.
- Tôi yêu cầu mộ của tôi được chuẩn bị tại hầm mộ ở gian bên, giữa Nhà Nguyện Paolina (Nhà Nguyện Đức Mẹ là Phần rỗi Dân thành Roma – Salus Populi Romani) và Nhà Nguyện Sforza của Vương Cung Thánh Đường, như được hướng dẫn chi tiết trong phụ lục đính kèm.
- Mộ phải được nằm trong lòng đất; đơn giản, không có trang trí đặc biệt, chỉ có khắc chữ: Franciscus.
- Chi phí chuẩn bị cho việc an táng tôi sẽ được chi trả bằng số tiền từ vị ân nhân mà tôi đã định, số tiền này đã được sắp xếp để chuyển đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Tôi đã dự liệu đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho Đức ông Rolandas Makrickas, Ủy viên Đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Liberiano.
- Xin Chúa ban phần thưởng xứng đáng cho những người đã quý mến tôi và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi đã dâng những đau khổ trong những ngày cuối đời lên Chúa để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Santa Marta, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Phanxicô
IV. KẾT
- Chúng ta xin phó dâng linh hồn ĐTC Phanxicô trong vòng tay yêu thương giàu lòng thương xót của Chúa. Xin cho ngài được nghỉ yên trong bình an vĩnh cửu, và tiếp tục chuyển cầu cho Giáo Hội và cho thế giới này. Amen