Trong niềm hân hoan đón chào Xuân mới Bính Ngọ 2026, vừa qua, tại Nhà thờ Giáo xứ Đạ Tẻh, Giáo hạt Mađaguôi đã long trọng tổ chức ngày gặp mặt Tất niên, Chầu Thánh Thể tạ ơn và chúc Tết Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt.
Buổi gặp gỡ là dịp quy tụ đông đảo linh mục đoàn, quý tu sĩ nam nữ cùng đại diện cộng đoàn dân Chúa đến từ các giáo xứ rải rác trên địa bàn 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên (nay thuộc huyện Đạ Huoai mới). Đây là vùng đất truyền giáo rộng lớn nằm ở cửa ngõ phía Nam của Giáo phận, nơi có địa hình đồi núi trải dài và đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Dấu ấn Truyền giáo trên vùng đất rộng lớn

Bầu khí ngày họp mặt không chỉ thắm tình hiệp thông mà còn mang đậm thao thức truyền giáo. Giáo hạt Mađaguôi được biết đến là một “cánh đồng truyền giáo” bao la với diện tích tự nhiên rộng lớn, nhưng tỷ lệ người Công giáo còn khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của Giáo phận. Trong tổng số hơn 146.000 cư dân sinh sống trên địa bàn, số lượng tín hữu Công giáo chỉ chiếm khoảng 16% (hơn 23.000 giáo dân), sống đan xen cùng nhiều tôn giáo và anh em lương dân.
Đặc biệt, sự hiện diện của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số (như người Mạ, K’Ho…) tại các giáo xứ vùng sâu vùng xa như Đồng Nai Thượng (nơi 95% giáo dân là người đồng bào Thượng), Phaolô (Phước Lộc) hay Đạ Nhar đã làm nên nét đặc thù của Giáo hạt. Cuộc sống nơi đây còn nhiều thiếu thốn, đường sá trắc trở, các buôn làng nằm rải rác sâu trong rừng núi, đòi hỏi những bước chân không mỏi mệt của các mục tử và những người làm công tác tông đồ.
Giây phút lắng đọng bên Thánh Thể: Tạ lỗi và Tạ ơn

Chương trình được khởi đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của Cha Quản hạt Phaolô Vũ Đức Vượng. Trong không gian linh thiêng, cộng đoàn đã cùng nhau đặt mình trước Nhan Thánh Chúa, lắng đọng tâm hồn để nhìn lại hành trình một năm đã qua.
Cha Quản hạt đã gợi ý để cộng đoàn cùng xét mình, dâng lên Chúa lời tạ lỗi chân thành và lời cảm tạ sâu sắc vì muôn vàn hồng ân Chúa đã tuôn đổ. Năm qua đi với nhiều biến động đầy thử thách, nhưng ánh sáng Tin Mừng vẫn âm thầm lan tỏa đến những bản làng xa xôi nhất.
Hướng đến năm mới 2026, cộng đoàn Giáo hạt cùng tái xác quyết sứ mạng “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, cam kết trở thành chứng nhân của niềm vui và ơn Cứu độ. Đặc biệt, trong tâm tình tạ ơn, Giáo hạt hân hoan khi năm nay được đón nhận thêm hai linh mục về phục vụ, góp phần củng cố sức mạnh tinh thần cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại vùng đất “đầu sóng ngọn gió” này.
Ấm áp tình Cha con trong giờ phút chúc Xuân

Sau giờ Chầu Thánh Thể, bầu khí trở nên rộn ràng với phần chúc Tết. Thay mặt đại gia đình Giáo hạt, Cha Quản hạt Phaolô đã dâng lời chúc Tết lên Đức Cha Đaminh. Ngài bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, chăm sóc mục vụ tận tình của Đức Cha dành cho một Giáo hạt còn nhiều khó khăn và thử thách như Mađaguôi.
Mượn hình ảnh con Ngựa của năm Bính Ngọ – loài vật biểu trưng cho sự dẻo dai, mạnh mẽ và trung thành – Cha Quản hạt cầu chúc quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn luôn giữ vững sự trung kiên, không ngại gian khó để đem Chúa đến với những anh chị em chưa nhận biết Ngài.
Huấn từ của Vị Cha Chung: Ưu tiên cho người nghèo và vùng ngoại vi
Đáp từ lại tình cảm của đoàn con cái, Đức Cha Đaminh đã ban những lời huấn từ đầy yêu thương và thiết thực, đặc biệt nhấn mạnh đến bối cảnh truyền giáo của hạt:
- Với hàng linh mục: Đức Cha nhắn nhủ các cha cần chú trọng hơn nữa đến đời sống mục vụ, đặc biệt ưu tiên thăm viếng và chăm sóc những người nghèo khổ, bệnh tật, những anh em dân tộc thiểu số kém may mắn – những người đang rất cần sự hiện diện của lòng thương xót Chúa.
- Với quý tu sĩ: Ngài nhấn mạnh: “Đừng bao giờ cắt bớt giờ của Chúa”. Giữa bộn bề công việc phục vụ tại các vùng sâu vùng xa, đời sống cầu nguyện phải là nguồn sức mạnh chính yếu nuôi dưỡng sứ vụ dấn thân.
- Với giáo dân: Đức Cha khích lệ mọi người sống đạo tích cực ngay trong đời thường. Mỗi người hãy trở nên men, muối và ánh sáng, mang Tin Mừng thấm nhập vào môi trường sống đa dạng và phong phú của vùng đất Mađaguôi.
Ngày họp mặt khép lại trong niềm vui trọn vẹn với bữa cơm huynh đệ thân mật. Những câu chuyện được sẻ chia, những tiếng cười giòn giã đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, hứa hẹn một năm mới Bính Ngọ tràn đầy thánh ân và nhiệt huyết tông đồ trên cánh đồng truyền giáo mênh mông này.
Truyền thông Giáo hạt Mađaguôi

