LỄ THĂNG THIÊN 2025 – NĂM C
Ban truyền thông GP
Lang Biang – 17g00 chiều thứ năm 29/05/2025
- DẪN
Kính thưa…,
- Hôm nay chúng ta quy tụ để mừng lễ Chúa Thăng Thiên, cũng là ngày Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội, và tại giáo phận chúng ta, là ngày Truyền Thông Giáo phận, hướng về sứ vụ đặc biệt mà Chúa giao cho chúng ta giữa thế giới hôm nay.
- Trong bối cảnh đó, chúng ta cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Thăng Thiên, được trình bày trong cả ba bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ (1,1-11), Thư Ephêsô (1,17-23), và bài Phúc Âm theo thánh Luca (24,46-53), để hiểu rõ hơn căn tính của người làm truyền thông trong lòng Hội Thánh.
- CÁC BÀI ĐỌC VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA
- Các bài đọc Lời Chúa
- Trước hết, trình thuật sách Tông đồ Công vụ ghi lại một chi tiết quan trọng: trước khi lên trời, Chúa Giêsu không dạy thêm điều gì mới, không nói những lời chia tay đầy cảm xúc, nhưng ủy thác sứ mạng: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem… và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).
- Sách Công vụ kể tiếp: “Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.”
- Bài Phúc Âm Luca thì thuật lại: “Đức Giêsu giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”.
- Sách Công vụ lại tiếp: “Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh, và nói: Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”.
- “Sao còn đứng nhìn… Chúa sẽ ngự đến”. Chúa thăng thiên không phải để xa cách, nhưng để Hội Thánh lớn lên trong sứ vụ. Từ lúc đó, mỗi Kitô hữu trở thành “phương tiện truyền thông sống động” của Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng bằng đời sống, bằng lời nói, bằng hành động, và hôm nay bằng kỹ thuật số.
- Với chúng ta là linh mục, tu sĩ và nhân viên truyền thông giáo phận, sứ mạng này trở nên cụ thể và cấp bách hơn bao giờ hết. Truyền thông trong Giáo hội hôm nay không chỉ là một công cụ, mà là một lối sống của người loan báo Tin Mừng trong thời đại số.
- Làm truyền thông không chỉ là “làm việc”, mà là “sống” sứ vụ
- Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp Truyền Thông năm nay với chủ đề “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa”, nhấn mạnh rằng: “Truyền thông là hành trình của sự lắng nghe, sự đối thoại, và sự gặp gỡ với tha nhân.” Nó đòi hỏi con tim lắng nghe, đôi mắt của lòng thương xót, và ngôn ngữ thấm đẫm “sự thật trong bác ái”.
- Điều này đặc biệt đúng với những người đang phục vụ truyền thông giáo phận:
- Linh mục và tu sĩ, không chỉ chia sẻ thông tin mục vụ, mà còn truyền cảm hứng sống Tin Mừng cho cộng đoàn.
- Nhân viên truyền thông, không chỉ làm báo cáo, chụp ảnh, dựng video, mà còn là “người giữ ngọn lửa” cho sứ vụ của Giáo hội giữa thời đại số.
- Có lẽ đôi khi chúng ta rơi vào cái bẫy của “truyền thông kỹ thuật”, nơi sản phẩm được ưu tiên hơn sứ điệp, chỉ số tương tác (câu view, bấm like..) quan trọng hơn tác động tâm linh. Nhưng lễ Thăng Thiên nhắc chúng ta: mục tiêu cuối cùng không phải là lan tỏa thông tin, mà là dẫn con người lên với Thiên Chúa.
- Noi gương Thánh Carlo Acutis – truyền thông như một con đường nên thánh
- Thánh Carlo Acutis, một thiếu niên yêu mến Thánh Thể và đam mê công nghệ, là một lời chứng sống động cho sứ mạng truyền thông hôm nay. Cậu không chỉ thành thạo máy tính, thiết kế web, làm video, mà còn biết dùng tất cả những phương tiện ấy để nói với thế giới về Đức Kitô.
- Cậu từng nói: “Internet giống như một con dao hai lưỡi. Nếu dùng đúng, nó là phương tiện phi thường để loan báo Tin Mừng.”
- Với tài thiên bẩm về công nghệ và sử dụng internet, Acutis đã lập trình một trang web tập hợp mọi phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới để lôi kéo nhiều người đến với Chúa và bí tích Thánh Thể. Khi ấy Acutis mới chỉ 11 tuổi, và dự án được cậu ấp ủ thực hiện trong 4 năm cho đến khi qua đời vào ngày 12/10/2006. Mọi câu chuyện chia sẻ trên trang web của Carlo đều được Giáo hội chứng thực và chuẩn y. Tuy là một lập trình viên máy tính nghiệp dư, Carlo đã có thể lập danh mục các phép lạ trước khi ngài qua đời. Hiện tại chúng ta vẫn có thể tìm thấy trang web do ngài thiết kế có tên org. Trang web đã được dịch sang 17 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Việt.
- ĐTC Phanxicô đã gọi Carlo Acutis là “hình mẫu” của sự thánh thiện trong thời đại kỹ thuật số. Ngài gợi ý rằng việc Chân phước sử dụng máy tính giống như nỗ lực của các môn đệ đầu tiên rảo bước trên các nẻo đường để mang Tin Mừng của Chúa Kitô đến với mọi người. ĐTC giải thích thêm: “Nhận thức rõ bộ máy truyền thông và mạng xã hội có thể ru ngủ con người chìm vào những tiêu cực của chủ nghĩa hưởng thụ, tiêu xài và giải trí vô bổ, Carlo đã học cách sử dụng nhuần nhuyễn công nghệ truyền thông để loan báo Tin Mừng và truyền đạt những điều giá trị”.
- Carlo không chạy theo số lượt xem, không tìm sự nổi tiếng. Mục tiêu của cậu là làm cho Thiên Chúa được biết đến, được yêu mến. Và như vậy, Carlo cho thấy: ngay cả trong thế giới kỹ thuật số, chúng ta vẫn có thể nên thánh.
- Truyền thông Tin Mừng trong thế giới hôm nay – lời mời gọi nên thánh qua sứ vụ
- Kính thưa…, Hội Thánh đang mời gọi chúng ta không chỉ là những kỹ thuật viên Công giáo, mà là những nhà truyền giáo thời kỹ thuật số. Sứ mạng này đòi hỏi:
- Một cái nhìn đức tin, để thấy được giá trị Tin Mừng trong mỗi sự kiện, mỗi câu chuyện.
- Một con tim mục tử, biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ quên trên “lề đường kỹ thuật số.”
- Và một đời sống cầu nguyện, để việc truyền thông không chỉ đến từ bàn phím, mà còn từ nội tâm hiệp thông với Chúa.
III. KẾT
- Lễ Thăng Thiên không kết thúc sứ mạng của Chúa Giêsu, nhưng sứ mạng ấy được trao lại cho chúng ta, những người tiếp nối công trình của Người qua lời nói, hình ảnh, bài viết, video, mạng xã hội, và tất nhiên qua chính đời sống chứng tá.
- Ước gì chúng ta noi gương Thánh Carlo Acutis, để mỗi nội dung chúng ta sản xuất, dù là một tấm ảnh, một dòng mô tả, một video ngắn, đều là một “nấc thang” giúp người khác gặp gỡ Thiên Chúa.
- Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm, ơn sáng tạo, và ơn thánh thiện trong truyền thông, để khi Người trở lại trong vinh quang, Người nhận ra rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng đã được lan rộng từ đất lên trời, từ trái đất đến tận trời cao, nơi Người đang chờ đợi chúng ta. Amen.