“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người!” (Mt 6,33)
Trong bầu khí linh thiêng và tiết trời se lạnh của buổi sớm mai ngày đầu năm mới Bính Ngọ (17.02.2026), cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để tham dự Thánh lễ Minh Niên – dâng ngày đầu năm cho Thiên Chúa. Niềm vui của ngày đầu xuân càng trở nên trọn vẹn khi cộng đoàn được chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận, về chủ sự Thánh lễ cầu bình an cho năm mới.
Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Quản xứ, Cha Phó, quý Cha, cùng sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa. Tất cả cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì muôn ngàn hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời phó thác trọn vẹn năm sống mới trong bàn tay quan phòng của Ngài.
Hành trình Đức tin: Ngước lên – Nhìn vào – Bước đi

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hướng lòng lên Thiên Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, tạ ơn Ngài đã gìn giữ đoàn chiên qua một năm bình an và nguyện xin ân sủng Chúa tuôn đổ trên từng gia đình trong năm Bính Ngọ này.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ các bài đọc trong Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã họa lại một hành trình thiêng liêng tuyệt đẹp xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước. Ngài quảng diễn ba bài đọc như ba bước chân vững chãi để người Kitô hữu bước vào năm mới:
- Ngước lên – Để sống tâm tình Tạ ơn. Dựa trên bài trích sách Sáng Thế (St 1, 14-18), Đức Cha nhắc nhở: Thời gian và vũ trụ là quà tặng và ân sủng nhưng không của Thiên Chúa. Khi ngước nhìn bầu trời cao xanh, ta nhận ra sự nhỏ bé của mình và sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa. Vì thế, thái độ đầu tiên của năm mới phải là lòng biết ơn sâu sắc.
- Nhìn vào – Để nuôi dưỡng niềm Tin tưởng. Từ thư gửi tín hữu Philipphê (Pl 4, 4-8), Đức Cha dẫn giải về niềm vui siêu nhiên của Thánh Phaolô ngay trong cảnh ngục tù: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa… đừng lo lắng gì cả!”. Niềm vui của người Kitô hữu không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, nhưng bắt nguồn từ đức tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ: “Bước vào năm mới, đừng để nỗi lo âu lấn át tâm hồn, nhưng hãy đặt mọi ưu tư vào bàn tay yêu thương của Cha trên trời.”
- Bước đi – Để trọn vẹn Phó thác. Suy niệm Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 6, 25-34), qua hình ảnh “chim trời” và “hoa đồng nội”, vị Cha chung của Giáo phận nhấn mạnh vẻ đẹp của sự phó thác. Chim trời không gieo gặt vẫn được nuôi dưỡng, hoa đồng nội không dệt vải vẫn rực rỡ huy hoàng, bởi chúng sống đúng như trật tự Chúa đã an bài. Đó là lời mời gọi mỗi người hãy vững vàng bước đi, sống trọn vẹn căn tính con cái Chúa giữa dòng đời.
Kim chỉ nam cho năm Bính Ngọ
Đúc kết bài giảng, Đức Cha Đaminh trao cho cộng đoàn “chiếc chìa khóa” vạn năng để mở cửa năm mới, đó là lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Ngài gợi ý bốn thái độ thiêng liêng cần khắc ghi:
- Tạ ơn: Vì năm mới là hồng ân Chúa ban.
- Tin tưởng: Vì Chúa luôn dẫn dắt từng bước đường.
- Phó thác: Vì tương lai thuộc về Chúa, ta không thể kiểm soát.
- Sống Lời Chúa: Vì đây là điều duy nhất ta có thể thực hiện ngay hôm nay để kiến tạo bình an.
Chúc Xuân và Hái Lộc Thánh
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã thay mặt cộng đoàn dâng lời chúc Tết thắm đượm tình con thảo lên Đức Cha, quý Cha và quý tu sĩ.
Đáp từ, Đức Cha Đaminh gửi lời chúc Xuân an lành đến toàn thể cộng đoàn. Ngài mượn hình ảnh con ngựa của năm Bính Ngọ để nhắn nhủ về sự bền bỉ, nhiệt thành và can đảm trên hành trình đức tin. Đặc biệt, Ngài mời gọi mọi người hãy biết “sống chậm lại” giữa dòng đời vội vã, để trân quý sự hiện diện của nhau, nâng đỡ nhau và cùng bước đi trong tin yêu.
Thánh lễ khép lại với nghi thức làm phép và hái Lộc Thánh. Những phong bao Lộc Xuân chứa đựng Lời Chúa được Đức Cha và quý Cha trao tận tay từng người. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan rạng ngời, mang theo Lời Chúa như hành trang soi dẫn cho một năm mới tràn đầy hy vọng và ân sủng.
Bài viết: Cecilia Thiên Lan
Hình ảnh: Anrê Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt

