Vào ngày 01/01/2010, được sự đồng thuận của Cha Quản hạt Đơn Dương,  Ban Truyền thông Giáo xứ Lạc Viên_ Châu Sơn và các em lễ sinh Lạc Viên đã tổ chức hành hương năm Thánh tại Đà Lạt. Ngày đầu tiên của năm 2010 đã mở ra trong không khí vui tươi và cả niềm thành tâm của các em trên cuộc hành trình hơn 40 km.

Điểm đến đầu tiên trong ngày là Tòa Giám Mục Đà Lạt. Nơi đây, các em được tham quan khuôn viên, phòng Truyền thống và học hỏi được nhiều điều bổ ích. Sau đó, các em đến Nhà thờ Langbiang và dừng chân tại Chủng viện Minh Hoà khi trời đã xế trưa. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đến Nhà thờ Mai Anh. Tuy đường đi có xa nhưng trong ánh nắng vàng trải dài trên con đường và khí trời se lạnh, những đôi  chân của các em vẫn tiến bước về điểm đến cuối cùng của cuộc hành hương là Nhà thờ Chính Toà Đà Lạt. Mọi người vui mừng gặp được Cha Tổng đại diện và được Ngài dẫn đi tham quan  phòng truyền thống.

Qua cuộc hành hương này, ai nấy đều cảm nhận cuộc đời của con người đều sống trong thân phận lữ khách. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô ll đã viết trong Tông sắc “Mầu Nhiệm Nhập Thể” (số 7-8): Hành hương là thời điểm ý nghĩa trong cuộc đời các tín hữu, như một hành trình người tín hữu theo dõi bước chân Đấng Cứu Chuộc, gợi lên thân phận con người ưa miêu tả cuộc hiện sinh của mình như một cuộc đăng trình…

Bên lề cuộc hành hương lại trùng với lễ hội Festival hoa Đà Lạt càng làm cho chuyến đi thêm thú vị. Và ngày đầu tiên của năm mới đã kết thúc với một niềm vui trọn vẹn như vậy.

 Kết thúc cuộc hành hương Năm Thánh với ơn toàn xá , đựợc học hỏi nhiều điều và nối chặt sợi dây thân ái giữa mọi người với nhau. Cảm tạ Thiên Chúa và Hội Thánh đã mở rộng ơn lành đặc biệt trong Năm Thánh 2010 này, để mỗi tín hữu chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài và Ngày càng đổi mới tâm hồn mình trong hồng ân Thiên Chúa.

Ban Truyền Thông hạt Đơn Dương