Ba Mươi Năm – Một Chặng Đường

        Ngày đầu tháng 2, trong tiết trời se lạnh, con hẻm 105 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc bỗng rộn ràng khi có quý cha, quý khách về với mái nhà của chị em Tu hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo để hiệp dâng thánh lễ mừng kỷ niệm 30 năm thành lập cộng đoàn Tân Hà.

Nhờ sự đón nhận đầy yêu thương, sự hướng dẫn tận tình, lòng yêu mến và quan tâm của quý Đức Cha tiền nhiệm và đương nhiệm Giáo phận Đà Lạt, cũng là Đấng Bản Quyền Tu hội; sự nâng đỡ và đồng hành của quý Cha Quản hạt, Cha Quản xứ và quý Cha phó cùng cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Tân Hà, chị em đã thi hành sứ vụ trong âm thầm và đơn sơ theo mẫu gương của Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Maria – Mẹ của lời Xin Vâng là Linh đạo của Tu hội. Chị em cũng đã sống những đặc tính của Tu hội khi sống tinh thần tự lực mưu sinh qua những công việc như một người lao động nghèo: nhặt trà, trồng rau, cà phê v.v….Sau đó, nhờ sự  gợi ý và khuyến khích của Cha Quản xứ Phaolô Lê Đức Huân, chị em bắt đầu mở nhà trẻ, đón nhận các cháu lứa tuổi mầm non; giúp các em nữ sinh bậc trung học tại các vùng xa xôi không có phương tiện đi học có nơi trú ngụ để đi học, đồng thời giúp các em nhận ra tiếng Chúa gọi vào đời sống dâng hiến.

Với ý thức sống lý tưởng Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo và làm cho tinh thần ấy được lan tỏa như ý muốn của Đấng Sáng Lập Micae Maria, chị em đã  nỗ lực sống Linh đạo và Đặc sủng của Tu hội qua đời sống phục vụ hàng ngày trong các công việc tông đồ truyền giáo. Cùng với quý ân nhân xa gần giúp đỡ, cơ sở ban đầu do vị đại ân nhân là Cha cố Giuse Vũ Đình Tân xây dựng được củng cố, mở rộng them để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một cộng đoàn tu trì. Nhờ đó, đời sống của chị em được ổn định hơn. Mặc dù với con số thành viên của công đoàn còn ít, nhưng chị em vẫn mong muốn đóng góp khả năng của mình vào các sinh hoạt chung của giáo xứ và giáo họ.

Cùng Mẹ Maria, chị em Tu Hội ICM Tân Hà xin cất cao lời tạ ơn: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa!” Ba mươi năm là một chặng đường dài giúp các chị em dừng chân và nhìn lại để tưởng nhớ và tạ ơn, để phục vụ và tiếp tục dâng hiến, để luôn kiên trì dấn thân tiến bước. Khi chủ sự thánh lễ, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tú cũng khơi gợi lên cho quý chị em luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa cách thâm sâu như Đức Trinh Nữ Maria. Quả vậy, chị em cần luôn biết sống tri ân quá khứ, nỗ lực trong hiện tại và hy vọng vào tương lai, như chính tâm tình trong lời nguyện cầu hằng ngày quý chị em cất cao: “Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo chúng con, nhờ ơn Chúa Thánh Thể và Mẹ Maria, đã được sinh ra trong tình yêu của Thiên Chúa, với bao ơn lành chúng con cần cảm tạ, với bao thử thách chúng con cần vượt qua, với bao điều thiện hảo chúng con cần phát triển…”.

Kỷ niệm 30 năm hiện diện và phục vụ, chị em Tu hội ICM Tân Hà xin tri ân quý Đức Cha, Đức Hồng Y, quý Cha, quý ân nhân xa gần đã chung tay góp sức, yêu thương hướng dẫn, đồng hành, chia sẻ tinh thần và vật chất để đến nay, cộng đoàn luôn là mái ấm cho chị em bình an sống đời dâng hiến và làm việc tông đồ truyền giáo. Nguyện xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho quý Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân đã qua đời. Xin Chúa đỡ nâng mọi người còn đang tiếp bước trên con đường lữ thứ trần gian được trung tín trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Xin mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện cho Nữ Tu hội Tận Hiến tại cộng đoàn Tân Hà nói riêng và toàn Tu hội nói chung, được luôn hăng say sống linh đạo và đặc sủng mà Đấng Sáng Lập đã đề ra; nhờ đó, họ trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa Kitô –  Ngôi Lời Nhập Thể nơi môi trường họ đang hiện diện.

Bài viết: Felicita Nguyễn Thị Thanh Nga ICM

Hình ảnh : Antôn Bình Đông – Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà