Đêm 26 tháng 12 vừa qua, để kỷ niệm 55 năm thành lập Giáo xứ và “mừng sinh nhật lần thứ 20” của ca đoàn Thánh Gia Bạch Đằng, Giáo xứ đã tổ chức một đêm ca nguyện thật sốt sắng và chan chứa tình huynh đệ, với sự có mặt của các giáo xứ bạn: Thánh Tâm, Mai Anh, ca đoàn Giáo Hạt, quý Thầy dòng Vinh Sơn, các cô giáo của trường mầm non Bông Hồng,…

Buổi ca nguyện không chỉ sốt sắng và còn thật ấm áp với những tiết mục đơn sơ, dễ thương của các xứ đóng góp. Những bài Thánh ca, tình ca Giáng Sinh được cất lên cho tất cả biết chúng ta đang sống trong một mùa tràn đầy hồng ân, tràn đầy tình thương của Chúa và cũng là một mùa chan chứa tình anh em xa gần.

“Hỡi người ơi hãy nhắm mắt hãy nguyện cầu hãy cúi đầu lặng nghe… lòng anh thiếu nếu Người không sinh ra”.

Quả vậy, những bản Thánh Ca Giáng Sinh nhắc nhớ chúng con Hài Nhi Giêsu đã xuống thế, đã làm người đền thay tội lỗi cho chúng con như thế nào và từ đó chúng con biết mình phải sống sao cho xứng đáng!

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến và luôn hiện diện với chúng con, để chúng con biết say tình Ngài và đem tình yêu ấy để sống chan hòa với anh chị em xung quanh chúng con!

Nhân dịp kỉ niệm 55 năm thành lập Giáo xứ và 20 năm thành lập ca đoàn Thánh Gia, một con số tuy không lớn nhưng cũng đủ cho chúng con thấy tình thương và những sự ưu ái đặc biệt mà Chúa đã dành cho chúng con trong suốt chặng đường vừa qua. Xin Chúa cho chúng con biết mang Hồng Ân của Ngài để xây dựng Giáo xứ ngày một tốt đẹp và hoàn thiện hơn!

Nguyện xin Chúa chúc lành đặc biệt cho những vị chủ chăn đang dẫn dắt đoàn chiên chúng con, đặc biệt là Cha Giuse và Cha Gioakim, xin cho các Ngài nhiều sức khỏe và nhiệt huyết để hướng dẫn chúng con trong những chặn đường dài sắp tới!

Nhân dịp Giáng Sinh, Giáo xứ Bạch Đằng xin chúc tất cả mọi người được tràn đầy Hồng Ân của Chúa Hài Đồng và mãi luôn đơn sơ như Bé Giêsu trong máng cỏ!

Anna Thùy Dung.

Chú Ngọc.