Sáng Chúa nhật, ngày 21/06/2026, cộng đoàn Giáo xứ Đoàn Kết đã hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, về viếng thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 106 em thiếu niên. Sự kiện trọng đại này đã đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành thiêng liêng trên hành trình sống đức tin của các em.

Rộn rã tiếng cồng chiêng đón vị Mục tử
Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại Giáo xứ đã vô cùng rộn ràng. Cha Quản xứ Antôn Nguyễn Công Hiến, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ cùng các hội đoàn và đông đảo giáo dân tề tựu đông đủ để chuẩn bị đón vị chủ chăn của Giáo phận. Đúng 7g30, khi xe của Đức cha Đaminh tiến vào khuôn viên nhà thờ, tiếng trống và tiếng cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên vang lên rộn rã, hòa cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn thể cộng đoàn.
Đến 8g00, đoàn rước gồm 106 tiến chức Thêm Sức cùng Đức cha chủ tế và quý Cha đồng tế trang nghiêm tiến vào thánh đường trong lời ca nhập lễ sốt sắng. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy Phó tế, quý nữ tu, các anh chị Giáo lý viên, cha mẹ đỡ đầu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Dấu ấn trưởng thành và thông điệp “Đừng sợ”
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày hồng phúc: “Nếu ngày các con lãnh nhận Bí tích Rửa tội là ngày sinh nhật đầu tiên trong đời sống đức tin, thì ngày hôm nay, khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các con được ghi dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về Đức tin, để các con sẵn sàng đón nhận sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.”

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Đaminh đã ân cần nhắn nhủ các em thông điệp “Đừng sợ!”. Ngài giải thích rằng, chỉ có sự can đảm, không nao núng trước những thách đố của thế gian mới giúp các em trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa giữa đời thường. Đồng thời, ngài mời gọi các em luôn biết “kính sợ Thiên Chúa” – Đấng là Chúa duy nhất và là chủ tể của cuộc đời mỗi người.

Nghi thức thánh thiêng và 7 ân ban của Chúa Thánh Thần
Ngay sau bài giảng là Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Trước mặt vị chủ chăn và cộng đoàn, 106 em thiếu nhi đã mạnh dạn lặp lại lời tuyên xưng đức tin mà cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Tiếp đó, bầu khí trở nên linh thánh khi các em lần lượt cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh. Đức Giám mục đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh (Sacrum Chrisma) trên trán từng em, chính thức ghi ấn tín không thể phai mờ của Chúa Thánh Thần.

Tâm tình tri ân và niềm vui ngày hồng phúc
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ đã thay lời cho phụ huynh và các em dâng tâm tình cảm tạ sâu sắc đến Đức cha Đaminh, quý Cha, quý tu sĩ, các anh chị Giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ các em trong suốt hành trình sống đạo. Hai em thiếu nhi cũng đại diện dâng lên Đức cha lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ lòng hiếu kính.
Đáp lời, Đức cha Đaminh chúc mừng Giáo xứ và cầu chúc cho các em luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng, biết đem 7 ơn cả của Người vào đời sống hằng ngày: Khôn ngoan, Thông minh, Biết lo liệu, Dũng cảm, Hiểu biết, Đạo đức và Kính sợ Đức Chúa Trời.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan trọn vẹn. Đức cha, quý Cha cùng 106 tân binh của Chúa Kitô đã chụp hình lưu niệm trước cung thánh, sau đó cùng chung chia niềm vui trong bữa tiệc mừng ấm áp tại khuôn viên Giáo xứ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn kề bên, thánh hóa và biến đổi các em thành những Kitô hữu nhiệt thành giữa lòng thế giới.
Truyền thông giáo xứ Đoàn Kết









