Vào lúc 17g00 ngày 19/06/2026, trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui tạ ơn, Giáo xứ Tân Bùi đã long trọng hiệp thông dâng Thánh lễ Tạ ơn Khấn trọn đời của Sơ Maria Nguyễn Thị Thùy Trâm, thuộc Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Đây là một dấu mốc thiêng liêng, kết quả của một hành trình dài âm thầm và đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Thánh lễ được cử hành trang trọng với sự chủ tế của Cha Quản xứ Giuse Phan Đào Thục. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Giuse Trần Đức Liêm cùng quý cha. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo thân bằng quyến thuộc cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Trong bài giảng, Cha Quản hạt Giuse Trần Đức Liêm đã chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình sâu sắc và xúc động. Để giúp cộng đoàn, cách riêng là Sơ Maria, hiểu thấu đáo hơn về giá trị của ơn gọi, Cha đã mượn câu chuyện ý nghĩa của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương kể về một nhà vua và khu vườn của ông. Khi bước vào khu vườn, nhà vua nhận ra cây táo và bông hoa hồng đều đang héo úa, lụi tàn. Bông hoa hồng ủ rũ vì nghĩ mình không thể sinh ra những trái ngọt có ích cho đời như cây táo. Ngược lại, cây táo cũng đau khổ, héo rũ vì thấy mình thô kệch, không thể nở ra những cánh hoa rực rỡ, ngát hương như đóa hồng. Sự so sánh đã làm chúng quên đi giá trị nội tại của chính mình. Giữa khu vườn héo úa ấy, nhà vua ngạc nhiên khi thấy một bông hoa nhỏ bé, nép mình nơi góc vườn nhưng vẫn luôn xanh tốt, lung linh và tỏa sáng vẻ đẹp riêng. Khi được hỏi bí quyết, bông hoa nhỏ nhẹ nhàng thưa rằng: Mỗi loài cây, mỗi đóa hoa đều được tạo hóa dựng nên với một vẻ đẹp riêng biệt và một vai trò độc bản. Nó hạnh phúc vì được là chính nó, làm đẹp cho đời theo cách khiêm nhường nhất.
Liên hệ câu chuyện trên với hành trình ơn gọi của Sơ Maria Nguyễn Thị Thùy Trâm, Cha Quản hạt nhấn mạnh rằng, mỗi Nữ tu là một sắc hoa riêng biệt trong vườn hoa Giáo hội. Sơ Maria không cần phải là ai khác, mà chính sự hiện diện của Sơ đã là một khí cụ tình yêu của Chúa. Trong ngày lễ tuyên khấn trọn đời, Sơ là bông hoa rực rỡ, đẹp đẽ nhất dưới ánh đèn chánh điện. Nhưng sau ngày lễ này, khi trở về với sứ vụ âm thầm thường nhật, Sơ hãy tiếp tục là bông hoa nhỏ nhẹ nhàng, trung tín nép mình nơi chân bàn thờ, âm thầm tỏa hương hy sinh.
Cha quản hạt cũng xúc động gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ của Sơ Maria mà ngài từng chứng kiến. Từ một cô bé có phần nhút nhát, rụt rè nhưng sở hữu một đức tin đơn sơ, siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày và chăm chỉ đến nhà thờ học giáo lý, hạt giống ơn gọi đã âm thầm nảy mầm. Giờ đây, cô bé ngày nào đã trưởng thành trong ơn gọi dâng hiến. Nụ cười rạng rỡ, tràn ngập ánh sáng trên gương mặt Sơ hôm nay chính là minh chứng sống động cho một tâm hồn tìm thấy hạnh phúc đích thực khi thuộc trọn về Chúa.
Thánh lễ khấn trọn đời đã được diễn ra vào đúng ngày Giáo hội kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn mạch của tình yêu tự hiến. Nguyện chúc Sơ, trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa sẽ được ban muôn ơn lành hồn xác, một trái tim quảng đại, biết rung cảm và giàu lòng thương xót giống như Thầy Chí Thánh, để Sơ vững bước trên hành trình dâng hiến, đem tình yêu thương xoa dịu những mảnh đời khốn khó mà Sơ sẽ gặp gỡ trên vạn nẻo đường sứ vụ.
Truyền thông Giáo xứ Tân Bùi









