Lúc 9 giờ 30 Chúa nhật 27.2, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục GP. Đà Lạt – đến nhà thờ Păng Tiên (xã Lát, Lạc Dương) cử hành thánh lễ tạ ơn nâng giáo họ Păng Tiên thuộc Gx. Chúa Cứu Thế -Tùng Lâm lên giáo xứ thuộc giáo hạt Đà Lạt, đồng thời bổ nhiệm cha Phaolô K’Nhoang (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ tiên khởi giáo xứ Păng Tiên.

Mở đầu, cha Giuse Nguyễn Minh Cường- Phó Chưởng ấn Tòa Giám Mục công bố Nghị định thiết lập Giáo xứ Păng Tiên và bổ nhiệm Cha Phaolô K’Nhoang (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ tiên khởi. Tiếp đó, Đức cha trao chìa khóa nhà thờ cho Cha tân Quản xứ.

Theo Đức cha Đaminh, từ trước đến nay giáo họ Păng Tiên được sự coi sóc của quý cha dòng Chúa Cứu Thế, trong đó cha Gioan Nguyễn Xuân Thu là người gắn bó và đóng góp nhiều công sức để đặt nền móng hình thành Gx. Păng Tiên hôm nay.

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh lưu ý các vị lãnh đạo là các linh mục mỗi ngày hãy đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Các linh mục phải không ngừng học hỏi, không bao giờ tự cho rằng mình học đủ rồi. Ngài nhắc đến công lao của quý cha dòng Chúa Cứu Thế đối với Păng Tiên, các cha đã đưa linh đạo của nhà dòng là đem ơn cứu chuộc của Chúa đến với mọi nơi, đem yêu thương đến với người nghèo. Đối với cha Phaolô K’Nhoang là người Dân tộc, ngài mong cha sẽ dùng những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc để phục vụ giáo xứ: phục vụ dân Chúa cách chân tình, hiền lành, gần gũi và tốt bụng. Đức Cha cũng mời gọi mọi người thực hiện hoàn hảo những điều Chúa muốn, là cùng cha Quản xứ xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn Đức Tin, cộng đoàn Bác ái.

Tiếp đó, Đức cha mời cha Quản xứ ngồi ghế chủ tọa, ngồi tòa giải tội, kéo chuông nhà thờ và Chầu Thánh Thể Chúa trước Nhà Tạm.

Cuối thánh lễ, sau lời tri ân của vị đại diện Hội đồng giáo xứ với Đức cha, quý cha đồng tế, cha K’Nhoang bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Đaminh đã tín nhiệm bổ nhiệm mình làm Quản xứ tiên khởi giáo xứ Păng Tiên và hứa ghi nhớ những điều Đức cha đã dặn dò để thực hiện. Cha Phaolô mong mọi thành phần Dân Chúa cùng hợp tác với ngài để xây dựng giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. Cha Quản xứ tiên khởi một lần nữa cảm ơn Đức cha, Quý Bề trên, quý cha và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn; cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã chuẩn bị, đóng góp công sức để tổ chức thánh lễ thật long trọng, sốt sắng.

Păng Tiên là một ngôi làng nhỏ lọt thỏm trong thung lũng giữa khu vực Suối Vàng xã Tà Nung. Khoảng thập niên 50-60 đã có một nhóm người ở đây được các Cha thừa sai đến truyền giáo. Từ Đại Năm Thánh 2000, nhiều người ở Păng Tiên bắt đầu được Rửa tội để gia nhập Hội Thánh. Păng Tiên gồm 2 làng: làng ngoài (làng trên), và làng trong (làng dưới), chủ yếu là người dân tộc Kơho. Lúc đó, cứ 7 giờ sáng thứ bảy mỗi tuần, dân làng Păng Tiên bồng bế nhau lên đường, họ trèo đèo lội suối, vượt qua chặng đường trơn trượt (mùa mưa) hơn 20km để đến giáo xứ Chúa Cứu Thế – Tùng Lâm. Khoảng 2 giờ chiều mới đến Tùng Lâm, rồi tất cả tự nấu ăn bằng các nguyên liệu do nhà xứ chuẩn bị. Sau khi sinh hoạt, học giáo lý, dự thánh lễ, mọi người ăn tối và nghỉ ngơi tại nhà xứ. Sau thánh lễ ngày Chúa Nhật, anh chị em lại dắt nhau về làng để bắt đầu một tuần mới.

Giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, thử thách đó, Cha Gioan Nguyễn Xuân Thu (Dòng Chúa Cứu Thế), thường xuyên ra vào hai giáo họ Păng Tiên và Măng Linh, để vừa lo việc mục vụ vừa chăm sóc anh chị em Dân tộc ở đây, cả về phương diện văn hóa, y tế và phát triển cơ sở vật chất.

Từ năm 2009, Păng Tiên xây dựng được ngôi nhà nguyện khang trang và chính thức trở thành giáo họ thuộc giáo xứ Chúa Cứu Thế – Tùng Lâm. Đến nay giáo xứ Păng Tiên có khoảng 800 giáo dân. Từ ngày 29/06/2021, Đức cha Đaminh- Giám mục Giáo phận Đà Lạt có nghị định thiết lập nâng giáo họ Păng Tiên lên Giáo xứ Păng Tiên, nhưng do dịch Covid-19 nên đến hôm nay (27/02/2022), Đức cha mới đến để công bố việc thiết lập giáo xứ và bổ nhiệm cha K’ Nhoang làm cha Quản xứ tiên khởi. Xin chúc mừng Cha Quản xứ tiên khởi và Giáo xứ Păng Tiên.

Roco Hữu Phước