“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118,1)
Trong bầu khí chan hòa niềm vui và tình hiệp thông gia đình, sáng ngày 09.05.2026 tại Giáo xứ Bảo Lộc, Gia đình Liên Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc đã quy tụ quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ thuộc 45 Hội dòng, Tu hội để tham dự ngày sinh hoạt mục vụ cuối năm và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ sự.
Từ lúc 08g30, quý Cha và quý Tu sĩ đã hiện diện để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Đến 09g15, cộng đoàn cùng quy tụ tập hát và chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và thân tình.
Cao điểm của ngày sinh hoạt là Thánh lễ Tạ ơn được cử hành lúc 09g30. Trong bài chia sẻ, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh rằng Thánh lễ hôm nay là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình một năm sinh hoạt dưới ánh sáng Lời Chúa trước khi bước vào mùa hè mới. Qua bài đọc sách Công vụ Tông đồ, Đức Cha gợi lại hành trình truyền giáo của thánh Phaolô – một hành trình không luôn thuận lợi nhưng luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ. Một năm sinh hoạt cũng chính là hành trình truyền giáo của mỗi người tu sĩ, nơi ta được mời gọi sống trung tín giữa những công việc thường ngày, những áp lực, hy sinh, hiểu lầm hay cả những giới hạn của bản thân.
Từ bài Tin Mừng Ga 15, Đức Cha nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu không hứa cho người môn đệ một cuộc sống dễ dàng, nhưng Ngài khẳng định: “Anh em không thuộc về thế gian, vì Thầy đã chọn anh em.” Chính việc được Chúa chọn là lý do sâu xa của niềm vui và tâm tình tạ ơn hôm nay. Giữa những vất vả của đời sống phục vụ, Chúa vẫn luôn gìn giữ ơn gọi và ban bình an cho những ai thuộc về Ngài. Đức Cha chia sẻ: đời sống thánh hiến không phải là con đường yên thân, nhưng là hành trình hạnh phúc vì có Chúa hiện diện và đồng hành.
Từ những thao thức mục vụ của Giáo Hội hoàn vũ, Đức Cha cũng chia sẻ thêm với cộng đoàn về chuyến Ad Limina tại Roma vừa qua. Ngài nhắn nhủ quý linh mục và tu sĩ ba điều quan trọng của đời sống thánh hiến: trung tín – nên thánh – nhiệt thành tông đồ. Đức Cha bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự hiện diện và dấn thân phục vụ âm thầm của các Hội dòng nam nữ tại Giáo hạt Bảo Lộc. Chính đời sống tận hiến với nhiều “sắc màu” khác nhau đã trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng và làm phong phú đời sống Giáo Hội địa phương.
Khép lại Thánh lễ, thầy Hoài, dòng Anh Em Bác Ái, đại diện Gia đình Liên Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, cha Quản hạt Giuse Trần Đức Liêm cùng quý Cha trong Giáo hạt đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với Gia đình Liên Tu sĩ trong suốt năm qua.
Nhân dịp này, Gia đình Liên Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc cũng hân hoan chúc mừng Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh nhân kỷ niệm 9 năm lãnh nhận sứ vụ Giám mục trong Giáo Hội. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho Đức Cha luôn dồi dào sức khỏe, ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành mục tử, để Đức Cha mãi là dấu chỉ của tình yêu, sự hiệp nhất và niềm hy vọng cho đoàn chiên Giáo phận trên hành trình phục vụ Tin Mừng.
Sau Thánh lễ, vào lúc 11g00, Đức Cha Đaminh, quý Cha và quý Tu sĩ cùng chia sẻ bữa ăn nhẹ huynh đệ trong bầu khí vui tươi và ấm áp tình gia đình.
Ngày sinh hoạt mục vụ cuối năm khép lại trong niềm vui, bình an và tâm tình tạ ơn sâu xa. Mỗi người lại tiếp tục lên đường với niềm hy vọng mới, mang theo lòng yêu mến ơn gọi thánh hiến và xác tín rằng: giữa mọi nẻo đường phục vụ, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành, gìn giữ và tuôn đổ muôn hồng ân trên đời dâng hiến
Liên Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc









