“Xuân không chỉ đến từ hoa Mà từ ân sủng chan hòa Chúa ban. Xuân về mở lối gọi mời Ra đi làm chứng – sáng ngời đức tin.”

Trong bầu khí thiêng liêng và hân hoan đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, sáng ngày 10/02/2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Bảo Lộc đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu để tham dự ngày hội ngộ tất niên truyền thống. Đây là dịp để Giáo hạt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể, đồng thời bày tỏ tâm tình hiếu kính và hiệp thông với Quý Đức Giám mục và Cha Tổng Đại diện Giáo phận trước thềm năm mới.

  1. Dấu ấn của sự Hiệp thông

Ngày hội ngộ vinh dự được đón tiếp sự hiện diện đầy trân quý của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận; Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Nguyên Giám mục Giáo phận; và Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính.

Cùng hiện diện để làm nên bầu khí gia đình Giáo hạt ấm cúng là quý Cha Quản xứ, Phó xứ trong Giáo hạt, quý Cha thuộc các Đan viện – Tu viện, quý tu sĩ nam nữ, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ – Giáo sở, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể. Sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần Dân Chúa là minh chứng sống động cho tinh thần hiệp thông – tham gia – sứ vụ, cùng nhau hướng đến một Giáo hội hiệp nhất và yêu thương.

  1. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể: Tạ ơn và Phó thác

Chương trình được khởi đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể trang nghiêm do Cha Phêrô Trương Vĩnh Phát – Phó xứ Thánh Mẫu chủ sự. Trong giây phút lắng đọng trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn đã cùng nhau nhìn lại hành trình một năm qua để dâng lời tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn.

Đồng thời, giờ chầu cũng là dịp để cộng đoàn phó thác những lo toan, thử thách của năm cũ vào lòng thương xót Chúa, xin Ngài thánh hóa những hy sinh và lao nhọc. Hướng đến Năm Mục vụ 2026, lời kinh nguyện cầu xin cho mỗi người biết biến đổi đời sống thường ngày, công ăn việc làm và các mối tương quan trở thành lời chứng sống động cho Tin Mừng, theo tinh thần: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian”.

  1. Gặp gỡ đầu Xuân: Tấm lòng hiếu thảo của đoàn chiên

Sau những giây phút bên Chúa, bầu khí chuyển sang niềm vui gặp gỡ trong tình huynh đệ. Thay mặt cho đại gia đình Giáo hạt, Cha Quản hạt Giuse Trần Đức Liêm đã dâng lời khánh chúc Xuân lên Quý Đức Cha và Cha Tổng Đại diện. Những lẵng hoa tươi thắm được dâng kính không chỉ gói ghém hương sắc mùa xuân mà còn diễn tả lòng tri ân sâu sắc của đoàn con cái đối với các vị chủ chăn – những người luôn tận tụy yêu thương, nâng đỡ và hướng dẫn đời sống đức tin cho Giáo hạt.

Đáp từ trong bầu khí thân tình, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco đã ngỏ lời cám ơn và khích lệ tinh thần dấn thân của Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn. Ngài cầu chúc một năm mới an lành, thánh đức, và mời gọi mọi người tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa hiệp nhất để cùng nhau thi hành sứ vụ.

  1. Huấn từ Mục vụ: Sống đức tin giữa lòng đời

Trong phần huấn dụ, Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận đã chia sẻ những thao thức mục vụ cho năm mới 2026. Ngài nhấn mạnh chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian”.

Đức Cha nhắc nhở: Sứ mạng loan báo Tin Mừng là ơn gọi căn cốt của mọi Kitô hữu kể từ khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ giữ đạo bằng hình thức, mà hãy để Lời Chúa thấm nhập và biến đổi cuộc đời, trở thành chứng tá ngay trong môi trường sống cụ thể: từ việc trung thành cầu nguyện, xây dựng hạnh phúc gia đình, trách nhiệm trong lao động, đến việc sử dụng truyền thông một cách khôn ngoan để loan báo sự thật và tình yêu.

Đặc biệt, Đức Cha gợi mở ba câu hỏi để mỗi người tự vấn lương tâm khi bước vào năm mới:

  1. Trong năm mới này, tôi có dành đủ thời gian và sự ưu tiên cho Thiên Chúa không?
  2. Tôi có ý thức sống đời sống Kitô hữu như một ơn gọi thiêng liêng không?
  3. Tôi có sẵn sàng để Chúa sai đi, dẫu là trong những việc nhỏ bé thường ngày?

Ngày họp mặt khép lại với phép lành ngày xuân của quý Đức Cha. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, mang theo quyết tâm làm mới lại đời sống đức tin, sẵn sàng bước vào Xuân Bính Ngọ 2026 với tâm thế của những môn đệ thừa sai hăng say và nhiệt thành.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn Giáo hạt Bảo Lộc, để năm mới này thực sự là một hành trình của Hiệp nhất – Yêu thương – Dấn thân trong ánh sáng Tin Mừng.

Truyền Thông GH. Bảo Lộc