Chiều ngày 01/02/2024, lúc 15h30, tại Giáo xứ Thạnh Mỹ, các giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương hân hoan đón chào Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, quý Cha cùng quý nam nữ Tu sĩ về chung vui trong buổi tất niên cuối năm Quý Mão.

Sau ít phút tiếp đón chào hỏi, Đức Cha đã cùng với cộng đoàn tham dự giờ chầu Thánh Thể thật sốt sắng và linh thiêng. Mọi người cùng nhau nhìn lại để tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa thương ban trong năm qua, cảm nghiệm để tạ lỗi vì những thiếu sót, những lỗi lầm và hướng tới để phó thác cho Chúa những ước vọng của tương lai.

Kết thúc giờ chầu, Cha Quản hạt Vinhsơn Đỗ Quang Dung nói lời cảm ơn Đức Cha, cùng trình bày những điều Giáo hạt đã làm được trong năm vừa qua và những dự định trong năm 2024. Sau đó, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo hạt Đơn Dương Đaminh Lã Minh Đăng chúc tết Đức Cha, Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn giáo hạt.

Trong lời đáp từ , Đức Cha cảm ơn và chúc mừng năm mới quý Cha và mọi người. Dựa vào bài Tin Mừng (Mt 25, 14-30), Đức Cha có những lời huấn từ thật sâu sắc, đặc biệt cho năm Mục Vụ 2024 (Tham Gia Vào Đời Sống Giáo Hội): trong khả năng Chúa ban cho, mỗi người hãy hết lòng phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân, như chúng ta đã làm trong đại dịch Covid 19 vừa qua, là một điển hình. Đây là một việc làm chứng rất hữu hiệu, mọi người rất cảm phục đạo Công giáo của chúng ta….

Sau đó Đức Cha đã chia sẻ về tiến trình ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam: ngày 31/01/2024, vị Đại diện thường trú của Tòa Thánh đã đến Hà Nội; hy vọng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Việt Nam một ngày gần nhất. Đức Cha cũng cho biết những thông tin trong giáo phận năm 2023 và định hướng cho năm 2024.

Khép lại ngày gặp gỡ, tạ ơn Chúa cuối năm và chúc mừng năm mới là phép lành của Đức Cha đến toàn thể cộng đoàn Giáo hạt Đơn Dương. Nguyện xin Thiên Chúa là chủ mùa xuân ban ơn xuống trên quý Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể cộng đoàn, để mọi người: “Tham gia vào đời sống Giáo Hội”, ngày càng nhiệt thành, hăng say hơn.

 Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Giáo Xứ Thạnh Mỹ