Sáng ngày một tháng năm, lúc sáu giờ ba mươi, đoàn rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Giuse khởi đi từ nhà ông Đức đến mảnh đất chung của giáo họ Giuse, giáo xứ Suối Mơ để mừng lễ thánh Giuse thợ, quan Thầy giáo họ. Cuộc rước trên chặng đường gần cây số, diễn ra trên đường lộ. Những người trong đoàn rước vẫn đặt tâm tình vào “cuộc lữ hành” đó, không ngại ngần để biểu lộ niềm tin khi hai bên đường vẫn có những con người thắc mắc đứng nhìn. Tuy là lễ quan thầy của giáo họ nhưng trong sự tổ chức, giáo họ Giuse được sự cộng tác của đội kèn giáo xứ, đội trống của giáo họ anh em, giáo họ Thánh Gia.

Do hôm nay là ngày đầu tháng năm, tháng hoa kính Đức Mẹ, nên khi đoàn rước đã đến nơi, trước khi bắt đầu thánh lễ, đội hoa của giáo họ dâng hoa kính Mẹ và cũng để khai mạc tháng hoa. Không người hát hay nhạc nền, các em tự hát và dâng hoa. Những cử điệu, đội hình đơn sơ, trang phục đơn giản tuy nói lên phần nào sự khó khăn của giáo họ nhưng nét mặt của các em tỏ lộ nét vui tươi, sáng trong khi được tham dự vào việc yêu mến người Mẹ của mình. Vào đầu thánh lễ, Cha sở nhắc lại lịch sử và ý nghĩa ngày lễ hôm nay để mọi người ý thức ý việc lao động của mình là một sự cộng tác với Thiên Chúa. Cha phó bắt đầu bài giảng bằng ngụ ngôn “Triết lý sống của con ếch” rất dí dỏm, hài hước. Qua đó, cha chia sẻ rằng sự sai lầm của con ếch là nó cho rằng mọi sự ao sen, côn trùng, mặt trời, bầu trời, đất, nước… là vì cuộc sống của loài ếch. Đó cũng là sự sai lầm của những ai khi nghĩ rằng mọi sự được dựng nên trên mặt đất này là vì con người nên con người mặc sức khai thác đến cạn kiệt… Giá trị của lao động không hệ tại ở việc con người làm nghề gì, cho dù đối với thước đo trần gian có thể là cao trọng hay thấp hèn, mà ở chỗ con người lao động theo đúng ý muốn của Thiên Chúa, biết theo tiếng lương tâm, thể hiện được phẩm giá con người là hình ảnh Thiên Chúa. Trước khi ban phép lành ra về, các em đội hoa cảm ơn và chúc mừng hai cha bằng bài hát với ngôn từ mộc mạc miền quê, cử điệu dễ thương. Cha sở đáp từ, cảm ơn giáo họ Giuse và mọi người đã chung tay tổ chức thánh lễ hôm nay sốt sắng, trật tự. Cha không quên nhắc nhở động viên mọi người sống tốt đạo đẹp đời. Cách riêng với giáo họ Giuse, cha mời gọi giáo họ luôn biết noi gương thánh quan thầy, lao động sẽ trở nên vinh quang trong sự quy hướng về Thiên Chúa. Trên mảnh đất chung như một sân chơi của giáo họ hôm nay là những gian rạp được dựng lên để cử hành thánh lễ. Chung quanh vẫn có những gia đình ngoại giáo. Trong suốt buồi dâng hoa và thánh lễ, vẫn có những con người vô tư đi đi lại lại với công việc thường ngày của mình hay thản nhiên đứng nhìn cho biết. Cha sở khích lệ tinh thần mọi người trong giáo họ cùng nhau cố gắng để sau khi nhà thờ Suối Mơ được hoàn thành, thì tại đây sẽ sớm có ngôi nguyện đường cho mọi người trong giáo họ có nơi chốn thờ phượng Thiên Chúa. Ước mong sao cho nguyện vọng tốt đẹp đó sớm trở thành hiện thực để không chỉ đó là nơi vang tiếng hát cầu kinh mà còn là nơi quy tụ những chiên khác về cùng một đàn như mong ước của Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành.
Cầu chúc cho đời sống đạo của giáo họ tiếp tục như men, như muối, như ánh sáng thấm đẫm và lan tỏa cho nơi họ đang sống. Để trước khi và khi chưa thể có được ngôi nguyện đường như lòng mong đợi thì giáo họ đã và đang xây cho chính mình ngôi nguyện đường sống động vì luôn có Thiên Chúa. Và còn để Thiên Chúa được giới thiệu cho những con người bên cạnh cuộc đời mình.

Hoa bất tử









