Sáng thứ sáu 15/03/2024, tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì buổi Thỉnh ý Hiệp hành giai đoạn II.
Thành phần tham dự Thỉnh ý lần này gồm có: quý Cha trong ban Tư vấn, quý Cha trong Hội đồng Linh mục, quý Cha đặc trách các ủy ban cấp giáo phận, quý Cha đại diện các dòng tu đang coi xứ; Thầy phó tế, đại diện quý Tu sĩ nam nữ Dòng thuộc Giáo phận Đà Lạt; đại diện Hội đồng Giáo xứ cấp giáo hạt, đại diện các giới, các ban, các hiệp hội tông đồ giáo dân; đại diện anh chị em Dân tộc thiểu số trong các giáo hạt; đại diện anh chị em nghèo, di dân, khuyết tật.
Mở đầu, Cha Phaolô Nguyễn Bá Khánh (ĐCV Minh Hòa) xin ơn thánh hóa, cộng đoàn cùng hát Kinh Chúa Thánh thần và đọc Kinh cầu cho THĐGM. Tiếp đó, Cha giới thiệu thành phần tham dự và thông qua chương trình buổi Thỉnh ý.
Hãy lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Lúc 8 giờ 45, Đức Cha Đaminh khai mạc buổi Thỉnh ý, và định hướng cho các tham dự viên hãy theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần để lắng nghe và chia sẻ.
Đức Cha vui mừng vì buổi Thỉnh ý hôm nay có các Linh mục, Tu sĩ, mọi thành phần giáo dân, chính điều này làm nên Hội thánh đa nguyên, có những khác biệt nhưng có thể hiệp thông hòa hợp trong Hội Thánh. Hiệp hành thể hiện sứ điệp loan báo Tin mừng… chúng ta hướng đến hạnh phúc cứu độ, viên mãn, đời đời…
Đức Cha nhắc lại tiến trình Hiệp hành trong hai năm đầu tiên của hành trình Thượng Hội đồng mà Giáo phận Đà Lạt đã thực hiện cùng với Giáo hội hoàn vũ. Đường hướng làm việc Hiệp hành bắt đầu từ năm 2021 đến 2025, chúng ta có thể trải nghiệm Thượng Hội đồng khóa 1 trong bản báo cáo tổng hợp hiệp hành tháng 10/2023. Đến tháng 10/2024 sẽ diễn ra Thượng Hội đồng khóa 2, chúng ta đang ở giữa. Các tham dự viên về lại địa phương, đem bản đúc kết có 20 đề tài để Giáo hội địa phương làm lan tỏa tinh thần hiệp hành và tiếp tục chuẩn bị nội dung tiếp theo.
Bản báo cáo tổng hợp là bản tham chiếu giữa 2 kỳ họp, chúng ta đang làm gì, tiến trình ra sao? Nay Giáo phận Đà Lạt tổ chức Thỉnh ý giai đoạn 2 để có bản đúc kết gởi về Ban Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó HĐGM VN có bản tổng hợp của 27 giáo phận gởi về Tòa Thánh, chuẩn bị cho Thượng Hội đồng khóa 2 diễn ra tại Rôma vào tháng 10/2024.
Đức Cha cho biết Giáo hội địa phương được mời gọi đào sâu một số đề tài để trở thành Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ, cùng nhau bước đi với nhiều thành phần để truyền giáo.
Vậy làm thế nào để trở thành 1 Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ? Đức Cha Đaminh nhắc lại số 27 Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi mơ ước một lựa chọn truyền giáo có sức biến đổi mọi sự, để những thói quen, những phong cách, thời gian, ngôn ngữ, và tất cả các cơ cấu Hội Thánh trở thành một kênh thích hợp cho việc truyền giáo cho thế giới ngày nay, hơn là để tự bảo toàn. Việc cải tổ các cơ cấu, đòi hỏi bởi việc chuyển hướng mục vụ, chỉ có thể được hiểu theo nghĩa này: là thành phần của một cố gắng làm cho chúng trở thành có tính quy truyền giáo hơn, làm cho việc mục vụ bình thường trong mọi trường hợp được mở rộng và cởi mở hơn, tạo nên trong những người làm mục vụ một thái độ liên tục “đi ra”, và như thế thúc đẩy một đáp ứng tích cực từ tất cả những người mà Chúa Giêsu ban cho tình bằng hữu của Người. Như Ðức Gioan Phaolô II đã nói với các Giám Mục Châu Ðại Dương: “Tất cả mọi canh tân trong Hội Thánh phải coi truyền giáo như mục đích, để không rơi vào nguy cơ của một Hội Thánh quy về chính mình”.
Thỉnh ý Hiệp hành – Lắng nghe và đồng hành
Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – Phó Chưởng ấn – cho biết: trong buổi Thỉnh ý hôm nay Đức Cha chọn 3 đề tài:
- Bước vào cộng đoàn đức tin: Khai tâm Kitô giáo
- Các Linh mục và Phó tế trong Hội Thánh hiệp hành
- Hướng tới một Hội Thánh lắng nghe và đồng hành
Tiếp đó, Cha Phaolô Khánh điều hành phần Thỉnh ý. Mỗi đề tài được Ban Thư ký Hiệp hành gợi ý bằng những câu hỏi.
Có nhiều ý kiến của các tham dự viên đại diện các thành phần được nêu lên từ thực tiễn cuộc sống. Về tiến trình khai tâm giáo lý dự tòng đòi hỏi các Linh mục, Tu sĩ, giáo dân tham gia, cộng tác vào lớp dự tòng để đồng hành với họ, đặc biệt tại các giáo xứ vùng sâu vùng xa, có đông anh em Dân tộc.
Hiệp thông – hiệp hành – lắng nghe là cách truyền giáo tốt nhất. Cần có dự án đào tạo Giáo lý viên để có thể dạy Giáo lý Dự tòng; đồng hành, hiệp thông với tân tòng, với những gia đình lương dân, gia đình khó khăn. Thực tế sau khi được rửa tội có một số anh chị em Dân tộc cảm thấy bị bỏ rơi vì thiếu sự đồng hành.
Đề tài thứ 2 cũng được sự quan tâm của các tham dự viên. “Giáo sĩ trị” xuất phát từ sự hiểu sai đó là đặc ân chứ không phải để phục vụ. “Giáo sĩ trị” là sản phẩm không mong muốn. Do đó, cần tạo điều kiện cho người giáo dân tham gia nhiều hơn trong mục vụ. Để có sự cân bằng năng động, HĐGX cần phát huy khả năng trong khi thi hành nhiệm vụ của mình. Giới Hiền mẫu Hạt Đơn Dương mong muốn có thủ bản Hội Bà mẹ Công giáo để có thể sinh hoạt cho đúng đường lối.
Với câu hỏi: “Đâu là người cô đơn nhất nơi môi trường sống mà tôi cần quan tâm?” đại diện những người khuyết tật chia sẻ: Hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng chỉ 6% có đạo, nếu được các Cộng tác viên Oza Nam, Caritas đến thăm, động viên, nói về Chúa với họ để họ biết Chúa, tin Chúa, để họ được nâng đỡ, ủi an… là điều rất cần thiết!
Dịp này, Cha Giuse Cường giới thiệu định hướng mục vụ cho người Dân tộc để có thể phát huy bản sắc văn hóa của mỗi sắc dân, duy trì phong tục tập quán, ngôn ngữ, chữ viết. Các kinh đọc, sách giáo lý có thể sử dụng ngôn ngữ địa phương. Giáo phận Đà Lạt chọn tiếng Kơho-Sre làm ngôn ngữ hiệp nhất trong giáo lý và phụng vụ.
Đến 11 giờ, Cha Giuse Cường kết thúc phần đóng góp ý kiến xây dựng của tham dự viên. Cha ghi nhận và cảm ơn nhiều ý tưởng rất có giá trị. Tiếp đó, Đức Cha Đaminh đúc kết: “Chúng ta phải hân hoan tạ ơn Chúa vì những giây phút chúng ta ngồi đây, được Chúa Thánh Thần khơi lại phương cách hoạt động để giúp mỗi người, mỗi giới thực hiện sứ vụ của mình. Chúng ta tin Chúa Thánh Thần muốn Giáo hội hoàn vũ tổ chức các buổi như thế này để cảm nhận được sự hiện diện, tính Hiệp hành của Giáo hội. Hiệp hành đúng mọi thành phần từ các Linh mục đến anh em Dân tộc, người khuyết tật…Đối thoại của Chúa Thánh Thần có lúc cần sự thinh lặng và lắng nghe.”
Cuối cùng Cha Phó Chưởng ấn cảm ơn Đức Cha và các thành phần tham dự buổi Thỉnh ý hiệp hành lần II; cảm ơn quý Cha, quý Tu sĩ trợ giúp để việc tổ chức hôm nay được diễn ra tốt đẹp.
Các tham dự viên cùng chia sẻ bữa trưa huynh đệ tại nhà ăn Tòa Giám mục trước khi ra về.
Hữu Phước – Tiến Huân
