Tối ngày 31/10/2015 vừa qua, Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ Bạch Đằng long trọng tổ chức buổi họp Đại Hội Mục Vụ Dân Chúa 2015 tại hội trường giáo xứ.

Buổi họp có sự hiện diện của Cha Gioakim Lê Văn Chiến, Quản xứ Bạch Đằng, và hơn 60 thành viên trong Hội đồng giáo xứ, cùng đại diện của các gia đình trong giáo xứ.

Từ một ngôi nhà nguyện vách ván lợp tôn với chỉ khoảng 20 gia đình Công giáo tham gia sinh hoạt tại giáo điểm… trải qua 55 năm đầy khó khăn, nhưng thật nhiều hồng ân của Chúa và Mẹ Maria (1960-2015), trước biết bao nhiêu biến cố xảy ra, đã có lần chiến tranh thiêu rụi cả ngôi nhà nguyện đơn sơ ấy, vậy mà Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ hồng ân, ban thêm sức mạnh cho các Cha, các thầy dòng Chúa Cứu Thế, các thầy thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, các dì Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, để “những người con của Chúa” này dấn thân, kiên trì phục vụ đoàn chiên. Tuy giáo dân ít ỏi, nhà nguyện vắng vẻ nhưng vẫn không làm các ngài nản lòng!

55 năm hình thành và phát triển, giáo xứ đã trải qua nhiều biến động thăng trầm theo thời cuộc, có những gian nan tưởng như giáo xứ không thể tồn tại nữa. Nhưng nhờ hồng ân của Chúa, giáo xứ nhỏ bé này vẫn đang tiềm ẩn sức sống bền bỉ, với Đức tin của bao thế hệ giáo dân trong giáo sở đã âm thầm hy sinh cầu nguyện và lưu truyền Đức tin ấy cho thế hệ hôm nay.

Trong những năm gần đây, giáo xứ bắt đầu hoạt động ổn định trở lại. Hiện giáo xứ có 150 hộ gia đình với hơn 500 giáo dân. Cha quản xứ Gioakim không ngừng xây dựng giáo xứ, ngài luôn tạo điều kiện cho các hội đoàn trong giáo xứ, các em nhỏ, và tất cả cộng đoàn có một ngôi Thánh đường khang trang, ấm áp, một nơi sinh hoạt, học tập, một sân chơi cho tất cả mọi người.

Hôm nay, cha Gioakim cùng Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ phối hợp với các giáo họ và các Ban, ngành đoàn thể đóng góp ý kiến về việc xây dựng “nhà chờ Phục Sinh” của giáo xứ. Với mong muốn những người được Chúa ưu ái gọi về sẽ có một nơi an nghỉ ấm áp, gần gũi với giáo xứ. Với tinh thần tương thân tương trợ khi có người thân qua đời, giáo xứ cũng đặt ra mục tiêu khi có người thân qua đời, gia đình báo tin cho giáo họ để Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ đến phối hợp giúp đỡ (treo màn tang của giáo xứ nơi đặt quan tài, cờ tang, trang trí bàn thờ, liên hệ cơ sở dịch vụ mai táng, liên hệ Cha xứ để tổ chức nghi lễ, đọc kinh cầu nguyện tại gia đình…).

Nguyện xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn vững vàng trong Đức tin, tin cậy vào Chúa, hiệp nhất và cộng tác với Cha xứ để cùng nhau xây dựng giáo xứ chúng con nên một gia đình hợp nhất và yêu thương, siêng năng cầu nguyện và luôn biết sống theo Thánh ý Chúa.

Anna Thùy Dung.

Chú Ngọc.