“Hãy hết lòng trở về với Ta” (Ge 2,12)
Trong tiết trời se lạnh của ngày mùng Bốn Tết Bính Ngọ (20/02/2026), khép lại những ngày vui tưng bừng của dịp đầu Xuân, đông đảo bà con giáo dân và du khách đã quy tụ về Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt. Việc cử hành Lễ Tro vào chiều Mùng Bốn Tết mang một ý nghĩa mục vụ sâu sắc, giúp cộng đoàn uyển chuyển chuyển giao tâm thế từ niềm vui lễ hội sang sự tĩnh mạc của hành trình thanh luyện. Sự hiện diện đông đảo này minh chứng cho một nhu cầu tâm linh sâu thẳm của con người thời đại: giữa nhịp sống vội vã, tâm hồn vẫn khao khát những khoảng lặng thánh thiêng để nhận ra thân phận mỏng giòn của kiếp nhân sinh.

Lúc 18g00, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã chủ sự Thánh lễ Xức Tro, chính thức khai mạc Mùa Chay Thánh. Cùng đồng tế với vị Chủ chăn Giáo phận có Cha Phaolô Phạm Công Phương, Quản xứ kiêm Quản hạt Đà Lạt, cùng quý Cha phó và quý Cha khách.
Lời mời gọi Hoán cải và Sứ mạng Thừa sai
Khởi đi từ lời ngôn sứ Gioen: “Hãy hết lòng trở về với Ta”, Đức Cha Đaminh đã gợi mở cho cộng đoàn một cái nhìn sâu sắc về hành trình hoán cải – không chỉ là sự thay đổi bề ngoài, mà là một cuộc canh tân tận căn đời sống đức tin.
Đặc biệt, trong bối cảnh Giáo phận đang hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho anh chị em đồng bào Thượng, Đức Cha nhấn mạnh rằng sự hoán cải đích thực phải dẫn đến tinh thần dấn thân. Đời sống đức tin không thể chỉ dừng lại ở việc tham dự các nghi thức phụng vụ, mà phải vươn ra khỏi những bức tường của thánh đường để mỗi người tín hữu thực sự trở thành một “môn đệ thừa sai”, gieo rắc Tin Mừng một cách âm thầm nhưng bền bỉ.
Ba Chiều Kích của Tự Do Nội Tâm

Dưới ánh sáng của trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 6,1-6.16-18), Đức Giám mục đã diễn giải ba trụ cột truyền thống của Mùa Chay bằng một nhãn quan mang tính thời sự, giúp tái lập sự hài hòa trong đời sống ân sủng:
- Cầu nguyện – Trở về với sự tĩnh mạc: Con người hiện đại có thể kết nối trực tuyến liên tục, nhưng lại thường xuyên đối diện với nỗi cô đơn hiện sinh. Cầu nguyện chính là lúc ta bước vào sự tĩnh lặng tuyệt đối để sống chân thật với Thiên Chúa và với chính mình, rũ bỏ mọi mặt nạ hay lớp vỏ bọc thế gian. Nơi không gian tĩnh mạc ấy, cầu nguyện trở thành “la bàn nội tâm” giúp ta phân định Thánh ý Chúa định hướng cuộc đời.
- Chay tịnh – Hành trình giải phóng bản thân: Chay tịnh hoàn toàn không phải là hình thức phô diễn đạo đức, mà là phương thế khổ chế để đạt tới sự tự do nội tâm, thoát khỏi sự thao túng của những bản năng và cám dỗ. Trong một thế giới dễ khiến con người “nghiện ngập” – từ thiết bị thông minh, mạng xã hội đến sự khao khát được công nhận – thực hành khổ chế mang những chiều kích mới. Đó có thể là việc “giải giới trong ngôn ngữ của mình” theo tinh thần Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, hay một cuộc “chay tịnh kỹ thuật số” để tìm lại sự tĩnh lặng và hoán cải nội tâm theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Philippines.
- Bác ái – Mở rộng lòng trắc ẩn: Giữa một thế giới dư thừa vật chất và bùng nổ kiến thức, trái tim con người lại dễ rơi vào sự vô cảm. Bác ái Mùa Chay mời gọi chúng ta trao ban không chỉ của cải, mà còn là thời gian, sự hiện diện và lòng thấu cảm. Hướng về dấu mốc 100 năm truyền giáo cho đồng bào Thượng, Đức Cha nhắc nhớ rằng đức ái mục vụ (Caritas pastoralis) hoàn hảo nhất chính là sự tôn trọng văn hóa và sẵn sàng chia sẻ vui buồn trong nhịp sống thiêng liêng với những anh chị em bé mọn nhất.
Bụi Tro và Mùa Xuân Ân Sủng

Đỉnh cao của phần Phụng vụ Lời Chúa là nghi thức Xức Tro. Từng đoàn người khiêm nhường tiến lên lãnh nhận dấu thánh giá bằng tro trên trán, cùng với lời mời gọi vang lên từ vị thừa tác viên: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (hoặc “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi”). Đây không phải là dấu chỉ của sự bi quan về cái chết, nhưng là lời tuyên xưng niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Bụi tro nhắc nhớ sự hư vô của phận người, để từ đó chúng ta thẳm sâu nhận ra rằng: chỉ có Tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài mới có thể biến đổi mớ tro tàn của tội lỗi thành một “mùa xuân ân sủng”.
Thánh lễ khép lại nhưng lại mở ra một hành trình 40 ngày thánh thiện. Ước mong sao, Mùa Chay năm nay tại Giáo xứ Chính Tòa không chỉ là sự lặp lại của một chu kỳ phụng vụ, mà thực sự trở thành một cuộc thanh luyện, một cuộc Vượt Qua trong tâm hồn của mỗi người tín hữu.
Agnès Trâm Anh – Phêrô Huỳnh Tâm
(Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa)

