Tháng Hoa về, hòa chung tâm tình yêu mến Mẹ Maria của toàn thể Hội Thánh và mọi giáo dân Việt Nam có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, Giáo Xứ Diom đã dâng hoa kính Đức Mẹ và kính thánh Giuse thợ, bổn mạng của Giáo Khu Giãn Dân.
Chiều 01/05/2012 lúc 16giờ, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Xứ đã tề tựu về khuôn viên nhà thờ, chuẩn bị và nô nức cho cuộc rước kiệu Đức Mẹ lúc 17giờ. Sau khi rước kiệu vào nhà thờ, Cha Phó Giuse khai mạc hướng lòng mọi người cùng với đoàn hoa dâng lên Mẹ Maria những tâm tình tạ ơn yêu mến. Tiếp đến các đoàn hoa dâng lên Đức Mẹ những bài hát và những vũ điệu được Quí Sơ Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi tập cho các em và Giáo Lý viên gần một tháng trước.
Đoàn hoa có 92 người, chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm với trang phục riêng của mình nhưng trong tinh thần hiệp nhất của Giáo Xứ, không phân biệt sắc tộc, đồng lòng dâng lên Chúa và Đức Mẹ tấm lòng kính mến của mình. Các bài hát như : Khấu đầu ca tụng Mẹ, Huyền sử năm sắc hoa, Ngọn nến lung linh, Mầu nhiệm năm sự vui, đã được đoàn hoa trình bày khéo léo, nhuần nhuyễn, tạo the âm bầu khí sốt sắng cho cộng đoàn tham dự .
Cao điểm là thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse thợ, và cũng là lễ bổn mạng của một trong năm Giáo khu : Giáo khu Giãn Dân.
Mở đầu Thánh Lễ Cha Phó Giuse mời gọi moïi ngöôøi: “Hôm nay vừa là ngày khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ, cũng là ngày mừng kính thánh Giuse Thợ, bổn mạng của tất cả những người lao động , chúng ta hãy tôn vinh Chúa , tạ ơn Đức Mẹ và thánh cả GiuSe , xin hai đấng luôn đồng hành và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta..”
Trong bài giảng lễ Cha Phó Giuse chia sẻ vôùi cộng đoàn : “Lao động là một giá trị căn bản của xã hội loài người. Đối với Công Giáo, lao động làm thăng tiến con người, cho con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa… Chúng ta hãy noi gương thánh cả Giuse , một cuộc đời cần lao, để nuôi sống vaø baûo veä Chúa Giêsu và Đức Maria…”
Vâng, đây là ngày đặc biệt, vì tình mẹ thì ngọt ngào êm ái nhưng tình cha lại là một động lực giúp con cái thêm can đảm bước vào đời. Có Mẹ Maria chúng ta tìm được những giây phút bình an sâu xa trong tâm hồn , có cha thánh Giuse chúng ta dám ước mơ, tìm được sức mạnh để thực hiện hoài bão khi phải đối diện với biết bao thách đố khó khăn trong cuộc sống.
Lạy Mẹ Maria, chúng con xác tín rằng những lời hát kèm vũ điệu, những đóa hoa lung linh trong ánh nến, và những tấm lòng thảo kính của chúng con dâng lên Mẹ trong những giây phút vừa qua, chắc chắn làm Mẹ vui lòng, bởi vì khi chúng con yêu mến, sùng kính, ca tụng Mẹ là chúng con cũng làm sáng danh Thiên Chúa . Chắc hẳn Mẹ cũng sẽ mong chờ ở chúng con một điều tốt đẹp hơn nữa là chúng con hãy học nơi Mẹ : mẫu gương tuyệt hảo về việc lắng nghe , suy niệm và đem ra thực hành Lời Chúa trong cuộc đời và nơi môi trường chúng con đang sống .


Antôn Nguyễn Khánh









