Ngày 08/12/2011, Giáo xứ Hòa Ninh – Giáo hạt Di Linh đã long trọng mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo xứ.
Trong nỗ lực xây dựng Giáo xứ và từng bước hoàn thiện các cơ sở vật chất, quý Cha cùng cộng đoàn Giáo xứ đã hoàn thành ngôi nhà hội trường làm nơi tổ chức các sinh hoạt chung của cộng đoàn. Nhân ngày lễ bổn mạng năm nay, Cha Quản xứ đã chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành cơ sở mới này.
Ngót 20 năm hình thành và phát triển, Hòa Ninh đã và đang không ngừng lớn mạnh. Từ một số ít giáo dân đến lập nghiệp vào năm 1992, được sự giúp đỡ của Cha cố Giuse Phùng Thanh Quang (lúc đó là Quản hạt Di Linh), Giáo xứ từ một giáo điểm nhỏ bé ban đầu, rồi tiếp đến là sự coi sóc của Cha Quản xứ tiên khởi Phêrô Trần Văn Khuyên (+ 20/07/2003), và ngày nay dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Trí Độ, Hòa Ninh đã phát triển thêm 5 giáo điểm khác gồm: Hòa Nam, Hòa Bắc, Hòa Trung, Đinh Trang Hòa 1 (Cây số 16) và Đinh Trang Hòa 2 (Xà Lùng). Tổng số giáo dân hiện nay đã hơn 12.000 người, bao gồm cả người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngoại trừ Hòa Nam đã có nhà thờ kiên cố, các Giáo họ còn lại đang trong quá trình xây dựng hoặc vẫn phải sử dụng tạm những căn nhà gỗ đơn sơ làm nơi thờ phượng Chúa.
Đời sống vật chất của người dân nơi đây đã khả quan bội phần so với 20 năm trước. Song song đó, các Mục tử cũng không ngừng chăm lo cho đời sống tinh thần của các tín hữu. Đến nay, tất cả các Giáo họ đã ổn định các lớp Giáo lý, các hội đoàn Công giáo, Ban Phần việc, ban lễ sinh và ca đoàn phục vụ nhà thờ. Công tác mục vụ cho các bệnh nhân được quan tâm đặc biệt; người nghèo, người già neo đơn luôn được giúp đỡ nâng đỡ. Bên cạnh đó, quý Cha cũng không quên nhiệm vụ vun trồng ơn gọi tại Giáo xứ cũng như các Giáo họ, nhằm góp thêm những “thợ gặt” nhiệt thành vào cánh đồng truyền giáo của Giáo phận và Giáo hội.
Trong niềm vui mừng lễ Bổn mạng và khánh thành cơ sở mới, Cha Quản xứ không quên nhắn nhủ cộng đoàn về tâm tình của Mùa Vọng: Chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh – một đàng là kỷ niệm việc Chúa đã đến trần gian, một đàng là chuẩn bị tâm hồn đón ngày Chúa lại đến với mỗi người.
Lời dặn dò ấy cũng chính là tâm tình trong Thư Mục vụ Mùa Vọng của Đức Cha Antôn gửi gia đình Giáo phận: “Nhiệm vụ của mỗi người Kitô hữu cũng như của tập thể Giáo hội, trong thời gian này của Lịch sử Cứu độ, là cộng tác với Chúa Thánh Thần để làm cho Lịch sử Cứu độ của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô sớm tới ngày hoàn tất, ngày đó Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai để khánh thành công trình cứu độ mà Người đã khởi sự”.
Bá Trí









