Hiệp với toàn thể Giáo Hội, lúc 17g15 Chúa nhật ngày 22/06/2025, Giáo xứ Minh Giáo, Giáo hạt Đà Lạt, long trọng mừng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thiên chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Do. Trong thánh lễ này, Giáo xứ Minh Giáo có 28 em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Đây là thành quả của biết bao cố gắng của các em, của quý Giáo lý viên và quý phụ huynh trong suốt hai năm học Giáo lý Sơ cấp vừa qua.

Thánh lễ được bắt đầu bằng đoàn rước gồm các em sắp lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu và các phụ huynh. Đoàn rước tiến vào thánh đường trong niềm hân hoan vui mừng của toàn thể cộng đoàn.
Để chuẩn bị cho thánh lễ hôm nay, các em đã được học hỏi thêm về giáo lý trong những ngày nghỉ hè và được lãnh nhận Bí tích Giải tội vào tối thứ bảy ngày 21/6/2025.
Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, Cha Phanxicô Xaviê đã khơi gợi lên cho các em và cộng đoàn Dân Chúa về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể, qua ba khía cạnh: Thứ nhất, Bí tích Thánh Thể cho chúng ta tham gia vào sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta được thăng tiến vững vàng trong đời sống Đức tin. Thứ hai, Bí tích Thánh Thể thánh hoá mỗi người chúng ta, giúp chúng ta được liên kết với nhau. Bí tích Thánh Thể chính là sức mạnh biến đổi mỗi người chúng ta, giúp chúng ta biết cảm thông và yêu thương nhau hơn, từ đó, giúp cá nhân được thánh hoá và cộng đoàn được hiệp nhất. Cuối cùng, Bí tích Thánh Thể là bảo chứng giúp chúng ta vững bước về quê trời, là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Do đó, chúng ta cần ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ, để nỗ lực sống và làm chứng cho tình yêu của Ngài.
Thánh lễ được tiếp nối với bàn tiệc Thánh Thể đầy sốt sắng.

Kết thúc thánh lễ, một phụ huynh đại diện nói lên lòng biết ơn với Cha Quản xứ, quý Thầy, quý Soeurs, các anh chị Giáo lý viên, cũng như các Ban ngành, đoàn thể cùng cộng đoàn Dân Chúa đã yêu thương dạy dỗ và giúp đỡ để các em có được Thánh lễ rất long trọng và không kém phần ấm áp này.
Uớc mong niềm vui khi được “lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con” của ngày lễ hôm nay sẽ ở lại mãi với các em, để các em luôn biết khát khao và yêu mến Bí tích Thánh Thể mọi ngày trong cuộc đời mình.
Bài, ảnh: Ban Truyền thông GX Minh Giáo.








