Lúc 16g30 Chúa nhật ngày 06/07/2025, Giáo xứ Minh Giáo, Giáo hạt Đà Lạt, hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận, về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 29 em thiếu nhi trong xứ. Đồng tế với Đức cha có Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thiên và quý Cha thuộc Tu hội Nhập thể – Tận hiến – Truyền giáo (ICM). Tham dự thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, có đông đảo các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha chia sẻ niềm vui khi được đến thăm và ban Bí tích Thêm sức cho các em tại giáo xứ.
Sau bài Phúc Âm, Cha Quản xứ giới thiệu với Đức cha 29 em đã hoàn thành chương trình giáo lý Căn Bản và xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Trong bài giảng, Đức cha khơi mở cho các em được lãnh nhận bí tích hôm nay về ý nghĩa của sự trưởng thành về mặt đức tin. Điều đó được diễn tả bằng việc các em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, để các em trở thành những chứng nhân, được sai đi làm nhân chứng loan báo Tin Mừng. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu “chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới”, điều này thật gần gũi với các em trong ngày lễ hôm nay: Thêm sức là “được sai đi”. Đi để làm “sứ giả cho Ngài”, “ban bình an”, “chữa lành bệnh tật”, “trừ quỷ” và “loan báo Nước Trời đã đến gần”. Cụ thể trong đời sống của các em, Đức cha mời gọi các em trở thành người “học sinh chứng nhân”, “sinh viên chứng nhân”, những người “chứng nhân đích thực”. Đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh đến những hoa trái của Chúa Thánh Thần, đó là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết”. Đức cha cũng nêu một số câu hỏi dành cho các em và giải thích rõ hơn về những hoa trái này, để các em có thể sống tốt hơn với những ơn Chúa Thánh Thần mà các em sắp lãnh nhận.

Sau đó là nghi thức ban Bí tích Thêm sức. Các em tuyên xưng đức tin và được xức dầu ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ được tiếp nối với phần bàn tiệc Thánh Thể đầy sốt sắng.
Kết thúc thánh lễ, một phụ huynh đại diện nói lên lòng biết ơn với Đức cha, Cha xứ, quý Thầy, quý Soeur, các anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên, cũng như các ban ngành, đoàn thể cùng cộng đoàn Dân Chúa đã yêu thương dạy dỗ và giúp đỡ để các em có được thánh lễ rất long trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp này.
Trong phần đáp từ, Đức cha nhấn mạnh việc các em đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, đó chính là hồng ân lớn nhất của Thiên Chúa, cụ thể hơn là lãnh nhận sứ vụ “được sai đi” để loan báo Tin Mừng. Cùng với hồng ân ấy, chúng ta cần biết sống tâm tình tạ ơn vì những gì chúng ta đã được đón nhận, đặc biệt trong môi trường giáo xứ có nhà mẹ của Tu Hội ICM – một trong những tu hội thuộc giáo phận. Chính từ nơi đây, nét “Nhập thể – Tận Hiến” toát ra vẻ thánh thiêng, khiêm nhường, đơn sơ, gần gũi; yếu tố “Truyền giáo” bằng sự hăng hái, nhiệt thành, trẻ trung sẽ lan toả vào mọi thành phần trong giáo xứ, được thể hiện rõ nét qua Mái Ấm Micea, nơi chăm sóc các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi tại đây.

Sau thánh lễ các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hân hoan chụp hình chung với Đức cha và quý Cha đồng tế.
Bài, hình: Ban Truyền thông Giáo xứ Minh Giáo








