Vào lúc 17g15 chiều Chúa nhật, ngày 07/06/2026, hiệp cùng toàn thể Hội Thánh long trọng mừng kính đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn Giáo xứ Minh Giáo đã sốt sắng tham dự Thánh lễ trọng thể. Niềm vui của giáo xứ ngày hôm nay càng được nhân lên khi có 15 em thiếu nhi vinh dự được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.

Bước chân hồng phúc tiến lên bàn tiệc Thánh

Mở đầu Thánh lễ là đoàn rước trang nghiêm tiến vào thánh đường, dẫn đầu là các em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích, cùng Cha Chánh xứ Phêrô Mai Thanh Tùng ICM và Cha Phêrô Nguyễn Đình Ngân ICM. Niềm vui và sự rạng rỡ của ngày hồng phúc hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của các em, quý phụ huynh cũng như toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Để dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn, trước đó vào tối Thứ Sáu (05/06/2026), 15 em thiếu nhi đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, thanh tẩy tâm hồn để trở thành đền thờ trong sạch cho Chúa ngự.

Bánh Trường Sinh và mẫu gương Chân phước Carlo Acutis

Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Đình Ngân đã khéo léo dùng những câu hỏi giáo lý đơn sơ để giúp các em ôn lại kiến thức căn bản về Bí tích Thánh Thể. Khởi đi từ các bài đọc phụng vụ, Cha Phêrô dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu bao la của Thiên Chúa:

Lương thực trường sinh:Nếu ngày xưa Thiên Chúa banmannađể nuôi dưỡng dân Israel trong sa mạc, thì nay Ngài trao ban chính Mình và Máu Đức Kitô làm lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.
Trở nên giống Chúa:Nếu xưa kia Con Thiên Chúa xuống thế làm người để nên giống chúng ta, thì hôm nay, qua việc rước lễ, mỗi Kitô hữu được mời gọi biến đổi để trở nên giống Chúa hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Đặc biệt, Cha Phêrô đã giới thiệu đến các em thiếu nhi một tấm gương vô cùng gần gũi: Thánh Carlo Acutis – vị thiếu niên của thời đại công nghệ nổi bật với lòng yêu mến Thánh Thể nồng nàn. Cha trích dẫn lại những câu nói nổi tiếng của vị Chân phước trẻ tuổi:“Thánh Thể là đường cao tốc dẫn tới thiên đàng”; “Người ta sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ để xem một buổi hòa nhạc hay một bộ phim, nhưng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều nhà thờ lại vắng bóng người viếng thăm.”Qua những tâm tình trăn trở ấy, ngài tha thiết khuyến khích các em thiếu nhi cũng như toàn thể cộng đoàn hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, dành thời gian viếng Chúa và kín múc sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích cực trọng này.

Lời tri ân và dấu ấn thiêng liêng

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. 15 em thiếu nhi với lòng khát khao đã lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng – món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa hiến trao cho nhân loại.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, đại diện quý phụ huynh đã dâng lời tri ân chân thành đến Cha Chánh xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị giáo lý viên cùng các ban ngành, đoàn thể đã tận tình yêu thương, đồng hành và chuẩn bị chu đáo cho các em trong ngày hồng phúc.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn cư ngụ trong lòng, gìn giữ và nâng đỡ các em trên mọi nẻo đường đức tin. Ước mong niềm vui được rước lễ lần đầu hôm nay sẽ trở thành một dấu ấn thiêng liêng sâu đậm, giúp các em ngày càng yêu mến Thánh Thể và sống xứng đáng là những chứng nhân nhỏ bé của Chúa giữa đời thường.

Catarina Hồng Nhung – Anrê Hữu Trí