Chiều thứ Năm Tuần Thánh, lúc 18g00 ngày 28/3/2024, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tam Bố quy tụ chật bên trong và ngoài nhà thờ tham dự Thánh Lễ Tiệc Ly, khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua trong bầu khí thánh thiện và sốt sắng.

Chia sẻ Lời Chúa qua các bài đọc hôm nay: Với chủ đề “ Yêu thương họ đến cùng”, Cha Quản xứ Giuse Đỗ Đức Tài nhắc lại bữa tiệc ly hai ngàn năm trước, đầy cảm động, đầy yêu thương của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn, và cụ thể là với cộng đoàn tín hữu, đang cử hành thánh lễ tưởng niệm việc Chúa thiết lập Bí tích Tình yêu. Một tình yêu thương “đến cùng” để trao lại cho nhân loại những món quà của phục vụ, món quà của hiến thân, món quà đó chính là “Thịt và Máu” của Chúa được trao ban dưới hình thức “Bánh và Rượu”. Chính yếu của ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, thiết lập Thiên Chức Linh Mục.

Sau bài giảng, Cha chủ tế đã lặp lại việc Chúa Giêsu đã làm cho 12 môn đệ: rửa chân cho 12 vị đại diện cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tam Bố.

Rửa chân là việc của các nô lệ thời bấy giờ, để phục vụ cho các người chủ giới quý tộc. Như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Đó là thông điệp của tình yêu mà Thầy Giêsu Chí Thánh đã gửi gắm cho các môn đệ và toàn thể nhân loại.

Trước khung cảnh chan chứa sự khiêm nhường và thương yêu, chắc hẳn, không ai là không nhớ đến giới răn truyền dạy của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương anh em”

Thánh lễ Tiệc Ly không kết thúc bằng phép lành cuối lễ, mà tiếp nối bằng cuộc rước Thánh Thể từ bàn thờ chính sang Nhà Tạm. Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh, cũng như chính Ngài ở trong buổi Tiệc Ly năm xưa, lặng lẽ rời bàn tiệc để đến vườn Cây Dầu và cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha.

Cùng “thức với Thầy thêm một giờ nữa” . Thánh thiêng huyền diệu với những giây phút thinh lặng, trầm lắng,  cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tam Bố hiệp thông với Chúa Giêsu trong tâm tình cầu nguyện ở vườn Cây Dầu năm xưa.

    Ban Truyền thông Giáo xứ Tam Bố